Hoa lay ơn Tết nở muộn đầy đồng, nông dân phải nhổ bỏ
Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng loạt nhà vườn tại làng hoa lay ơn Hiệp An (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) phải ngậm ngùi nhổ bỏ vườn hoa lay ơn do nở trễ vụ Tết, không thể bán được dù giá hoa đang rất rẻ.

Những ngày đầu năm mới, vùng trồng hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng rực màu đỏ, vàng của những cánh đồng hoa bị lỡ hẹn vụ Tết. Trong nắng xuân, từng vạt hoa rực rỡ trải dài khắp chân núi Voi nhìn rất đẹp mắt nhưng lại là vẻ đẹp "buồn" đối với nhà vườn ở làng hoa lay ơn Hiệp An.
Gần trưa, bà Ka Bìu (thôn K’Long B, xã Hiệp Thạnh) vẫn cần mẫn thu dọn các dây ống nước, béc tưới trên đồng hoa lay ơn đang nở rộ. Vụ hoa Tết vừa qua, gia đình bà có 2 sào (2.000 m2) vườn lay ơn, dự kiến sẽ cho thu hoạch hơn 20.000 cành. Tuy nhiên, trong cao điểm thu hoạch cho thị trường vụ hoa Tết, gia đình bà chỉ thu được vài nghìn cành do hầu hết cây hoa đều chưa “chín” kịp.
“Dù hoa Tết được giá nhưng tôi chỉ thu hoạch được một ít, không đủ tiền chi phí phân thuốc, củ giống, công cán. Sau Tết hoa mới nở rộ thì không bán được nên tôi dọn vườn để cày đất, trồng rau thơm hoặc rau ngắn ngày với hy vọng được mùa” - bà Ka Bìu cho biết.

Tương tự, trong vụ hoa Tết 2026, gia đình ông Phạm Văn Trúc (xã Hiệp Thạnh) xuống giống 3 sào (3.000 m2) hoa lay ơn. Do thời tiết bất lợi, gia đình ông chỉ kịp thu hoạch được một phần để phục vụ cho thị trường trước Tết. Diện tích hoa còn lại để cho đến nay đã bung nở hoàn toàn, không thể cắt bán nên gia đình ông cho người ta đến nhổ về làm thức ăn cho bò.
Ông Trúc cho biết: “Lúc mới xuống giống thì bị mưa quá nhiều nên ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Cùng với đó dịp trước Tết trời lạnh kéo dài khiến nhà vườn không có cách nào chăm sóc để kích cây nở đúng thời điểm mong muốn. Gia đình tôi chỉ thu hoạch được vài chục phần trăm, lấy được phần tiền công, tiền phân, còn lại coi như bù lỗ tiền giống, tiền thuốc men”.
Làng hoa lay ơn Hiệp An là vùng trồng lay ơn lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng trong mỗi vụ hoa Tết Nguyên đán. Không chỉ cung cấp cho nội tỉnh, hoa lay ơn ở Hiệp An còn được thị trường các tỉnh, thành xa như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh… rất ưa chuộng. Trong cao điểm thu hoạch vụ hoa Tết dịp cuối tháng Chạp Âm lịch vừa qua, hoa lay ơn rất được giá, hút hàng. Trung bình mỗi bó hoa 10 cành dao động từ 40.000 - 50.000 đồng tùy màu. Sau Tết, giá hoa rớt mạnh hiện chỉ còn 5.000 - 15.000 đồng/bó, kèm với hoa đã bung nở ngay từ mùng 1, mùng 2 Tết nên nhà vườn không buồn thu hoạch.

Ông K’Hùng (thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh) cho biết, vườn lay ơn của gia đình ông có khoảng 5.000 m2, thu được khoảng 50% số hoa để bán trước Tết, số còn lại sau Tết thì chỉ nhặt nhạnh thu được ít nào hay ít đó để bù chi phí. “Cây nào nở ngoài vườn thì nhà tôi để vậy luôn, giờ cho người ta nhổ về cho bò ăn, không nhổ hết thì ít hôm nữa thuê máy cày về cày cả vườn để làm phân xanh, chuẩn bị xuống giống vụ rau màu mới” - ông K’Hùng cho hay.
Đang tranh thủ đi thu gom hoa lay ơn về cho bò ăn, ông Bảy (thôn 1, xã Đơn Dương) cho biết, gia đình ông có trên 20 con bò sữa, tranh thủ các nhà vườn ở Hiệp Thạnh bỏ hoa, ông và vợ đi nhổ rồi thu gom về để dành làm thức ăn cho bò sữa, bò vàng. “Cây lay ơn có vị hơi đắng nhưng bò sữa lại rất thích, sau khi nhổ về có thể để được 10 - 15 ngày cho cây héo đi rồi xay nhỏ, trộn với cỏ voi để bò sữa ăn” - ông Bảy cho biết.

Theo thống kê của UBND xã Hiệp Thạnh, để phục vụ cho thị trường hoa Tết Nguyên đán 2026, người dân tại địa phương đã xuống giống trên 200 ha lay ơn các loại. Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 năm 2025 đã gây thiệt hại cho hàng chục ha lay ơn của người dân. Ngay sau đó, chính quyền địa phương cũng phối hợp với các đơn vị triển khai công tác khôi phục sản xuất, nhằm đảm bảo nguồn hoa cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán vừa qua.