Khách Tây bất ngờ trước biển người đổ ra đường chơi đêm Giáng sinh

25/12/2025 07:19

Lisa, du khách Pháp, cho biết ở quê nhà, Giáng sinh là dịp mọi người tụ tập để cùng nhau ăn bữa tối thay vì đổ ra đường như ở Việt Nam.

Lisa, du khách Pháp, cho biết cô chọn TP HCM làm điểm đến cho kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay vì từng đến Việt Nam 5 năm trước. Nữ du khách 30 tuổi dự định tham quan và dự thánh lễ tại nhà thờ Tân Định vào tối 24ư vì gần trung tâm và kiến trúc cổ kính.

Tuy nhiên, khi đến nơi, nhà thờ đã chật kín người, nên Lisa chỉ dừng lại chụp ảnh bên ngoài rồi tìm một quán ăn gần đó để dùng bữa tối. "Ở nước tôi, dịp Giáng sinh, mọi người thường ở nhà ăn uống, quây quần bên gia đình thay vì ra đường đông đúc như ở Việt Nam", Lisa nói. Cô "khá ấn tượng" và thích không khí cuối năm ở TP HCM.

Du khách nước ngoài chụp ảnh không khí sôi động trong đêm Giáng sinh tại TP HCM. Ảnh: Bích Phương
Du khách nước ngoài chụp ảnh không khí sôi động trong đêm Giáng sinh tại TP HCM. Ảnh: Bích Phương

Từ khoảng 19h, nhiều nhà thờ ở khu vực trung tâm TP HCM đã đông kín người dân và du khách đến tham gia các nghi thức tôn giáo, tận hưởng không khí Giáng sinh. Các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Du và Công Xã Paris quanh khu vực nhà thờ Đức Bà đông nghịt người. Trong khi đó, đoạn đường Hai Bà Trưng trước nhà thờ Tân Định di chuyển khó khăn do hàng nghìn người và xe đổ về trước giờ cử hành thánh lễ. Lực lượng công an và dân phòng đã được huy động để hỗ trợ điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Tại khu vực phường Chợ Lớn, Nhà thờ Cha Tam (Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê) thu hút đông đảo người dân và giáo dân đến dự thánh lễ Giáng sinh từ 19h. Nơi đây cũng đón một số du khách nước ngoài, dù không phải điểm đến quen thuộc với phần lớn khách quốc tế.

Gia đình ông Francis Sinnappan, du khách Malaysia, đến TP HCM hôm 23/12 và lưu trú 5 ngày trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Lần đầu đến Việt Nam, gia đình bốn người chủ động chọn thời điểm Giáng sinh cho chuyến du lịch.

Gia đình du khách Malaysia Ryan đến nhà Tân Định ở TP HCM đêm 24/12. Ảnh: Tuấn Anh
Gia đình du khách Malaysia Ryan đến nhà Tân Định ở TP HCM đêm 24/12. Ảnh: Tuấn Anh

Do đến nhà thờ Đức Bà khi đã quá giờ thánh lễ, gia đình quyết định tìm một địa điểm khác để tham dự. Con gái ông đã tìm kiếm các địa điểm đi lễ tại TP HCM trên ChatGPT và được gợi ý một số nhà thờ. Gia đình chọn nhà thờ Cha Tam vì cái tên lạ và kiến trúc mang dấu ấn riêng. Cả gia đình tham dự thánh lễ kéo dài từ 19h đến 22h. Là người Công giáo, ở Malaysia họ thường đi lễ rồi về nhà quây quần ăn uống. Năm nay, việc đón Giáng sinh tại Việt Nam mang đến trải nghiệm mới mẻ nhưng không quá xa lạ.

Theo ông Francis, thời tiết và không khí đón Giáng sinh ở TP HCM khá tương đồng với Malaysia, với sự nhộn nhịp và tinh thần lễ hội rõ nét. Lần đầu dự thánh lễ tại một nhà thờ ở Việt Nam, gia đình nhận thấy trình tự thánh lễ Công giáo ở Việt Nam và Malaysia gần như tương đồng.

"Nhờ giai điệu thánh ca quen thuộc và ca đoàn dẫn dắt rõ ràng, các thành viên trong gia đình vẫn có thể hát theo dù thánh lễ được cử hành bằng tiếng Việt", ông Sinnappan nói.

Một số bài thánh ca còn có lời tiếng Anh, giúp họ thuận tiện hơn khi tham gia. Gia đình ông Francis "bất ngờ trước sự chỉn chu và diễn xuất tự nhiên" của các giáo dân địa phương cho vở diễn đêm Giáng sinh.

Khách Tây bất ngờ vì Giáng sinh người Việt đổ ra đường quá đông
Khách Tây bất ngờ vì Giáng sinh người Việt đổ ra đường quá đông
Vở diễn đêm Giáng sinh ở nhà thờ Cha Tam. Video: Bích Phương

Theo du khách Malaysia, việc di chuyển đến nhà thờ Cha Tam thuận lợi do nằm ngoài khu vực trung tâm, không gặp tình trạng ùn tắc giao thông. Sau khi dự lễ, gia đình di chuyển về khu vực trung tâm, ghé nhà thờ Đức Bà để tham quan, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng 25/12, họ dự định đến đường Hải Thượng Lãn Ông, nơi bày bán nhiều đồ trang trí Giáng sinh, để tham quan và mua sắm.

Ryan, du khách Malaysia, cùng gia đình đến TP HCM du lịch hôm 22/12. Nam du khách nói đã cùng gia đình tới nhà thờ Tân Định từ 16h để vào bên trong nhà thờ cầu nguyện và đón Giáng Sinh. Giáng sinh ở Việt Nam hoành tráng hơn những gì tưởng tượng, từ không gian đến các buổi lễ trong nhà thờ, Ryan nhận xét.

Tại Hà Nội, không khí náo nhiệt, đông đúc ngoài đường đêm Noel cũng khiến nhiều du khách Tây thích thú. Ngồi trên quán bar trên tầng 10 một khách sạn ở Hàng Bè, Hugo, Line và Matthew nghe nhạc sống, thưởng thức đồ uống. Họ đang trong thời gian "gap year" (nghỉ sau đại học) để du lịch toàn thời gian trong một năm nên thậm chí quên ngày Giáng sinh. Ở Pháp, quê của cả ba, Giáng sinh gắn liền với những bữa tối thịnh soạn và sum họp đầm ấm bên gia đình.

"Chúng tôi muốn ăn mừng Giáng sinh theo cách riêng ở Việt Nam", Hugo nói và cho biết thêm sẽ không có dịp ở bên bạn bè như vậy nếu đang ở Pháp. Anh không quan tâm việc phá vỡ truyền thống ở nhà và thấy hạnh phúc với cách đón Giáng sinh tại Hà Nội.

Ba du khách Anh (từ phải qua) gồm Diana, Claire và Annalisa lần đầu đón Giáng sinh ở Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Ba du khách Anh (từ phải qua) gồm Diana, Claire và Annalisa lần đầu đón Giáng sinh ở Việt Nam. Ảnh: Anh Tú

Ngồi ở bàn gần đó, Diana, Claire và Annalisa, nhóm bạn người Anh đều trên 50 tuổi, cũng đang tận hưởng những bài nhạc Giáng sinh do nghệ sĩ biểu diễn. Như nhóm của Hugo, họ thấy đây là Giáng sinh kỳ lạ khi ở bên bạn bè thay vì gia đình. Thời tiết ở Hà Nội cũng dễ chịu hơn nhiều cái lạnh ở Anh nên họ thấy "thực sự tận hưởng".

"Thật thú vị khi nhìn thấy ông già Noel xuất hiện mọi nơi và đường phố trang hoàng như đây thực sự là một ngày lễ lớn", Annalisa nói. Bà cho biết ở Anh, mọi người đón Giáng sinh vào đêm 25/12 với rượu vang và những bản nhạc nhẹ nhàng. Bà khá bất ngờ khi thấy người Hà Nội đổ ra đường vui chơi và ăn mừng vào ngày 24/12.

Nhóm phóng viên

Theo vnexpress.net
https://vnexpress.net/khach-tay-bat-ngo-truoc-bien-nguoi-do-ra-duong-choi-dem-giang-sinh-4997968.html
Copy Link
https://vnexpress.net/khach-tay-bat-ngo-truoc-bien-nguoi-do-ra-duong-choi-dem-giang-sinh-4997968.html
    Nổi bật
        Mới nhất
        Khách Tây bất ngờ trước biển người đổ ra đường chơi đêm Giáng sinh
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO