'Ký ức hỏa thần' - điểm nhấn mới của xiếc TP Hồ Chí Minh
Tối cuối tuần, Rạp xiếc Công viên Gia Định (TP Hồ Chí Minh) không chỉ sáng đèn mà còn đầy ắp tiếng cười, tiếng vỗ tay và sự háo hức của nhiều bạn trẻ cùng gia đình. Với vở xiếc đương đại “Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện”, nơi đây đang dần trở thành một điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc của người dân TP Hồ Chí Minh.
Từ khá sớm, khán giả đã có mặt để chọn chỗ ngồi, chụp ảnh lưu niệm và hòa mình vào không khí lễ hội trước giờ mở màn. Thanh Nguyễn, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minhcho biết lâu rồi mới đi xem xiếc, sau khi thấy bạn bè chia sẻ nhiều trên mạng xã hội nên quyết định mua vé và đến rạp với tâm trạng vô cùng háo hức.


Không chỉ thu hút giới trẻ, rạp xiếc còn là điểm đến của nhiều gia đình. Nhật Anh đi xem cùng ba mẹ, chia sẻ ấn tượng về không gian biểu diễn gần gũi giúp khán giả “chạm” vào câu chuyện trên sân khấu. “Âm thanh, ánh sáng rất sống động. Em thấy khán giảkhông chỉ xem các tiết mục xiếc mà giống như được dẫn dắt vào một thế giới kỳ bí trong cổ tích”, Nhật Anh nói.



Chị Trương Thị Ngọc Giàu cùng chồng đưa con gái đi xem xiếc tại đây cho biết,trải nghiệm tại rạp mang lại cảm giác mới mẻ. “Hiệu ứng nước làm cả nhà bất ngờ, dù có hơi ướt nhưng lại rất vui. Vở diễn kết thúc lâu rồi mà con gái vẫn muốn ở lại chụp ảnh, giao lưu với các cô chú nghệ sĩ, mãi chưa muốn về”, chịGiàu kể.


Bạn Triết Tôn đến từ Đà Lạt, trong chuyến ghé thăm thành phố lại đi xem xiếc như một cách khám phá đời sống văn hóa đô thị. “Xem xong về mà vẫn còn ‘lụy’, cảm xúc mà vở diễn đọng lại còn rất lâu”, Triết Tôn chia sẻ dòng cảm xúc trên mạng xã hội.


Tiếp nối thành công của vở xiếc “Vùng đất kỳ bí”, tác phẩm tiền truyện lần này khai mở câu chuyện về nguồn gốc hỏa thần thông qua hành trình của một cậu bé lạc vào hòn đảo hoang, đối diện với thử thách, lòng tham của con người và đi tìm sự hòa hợp với thiên nhiên. Vở diễn hướng đến thông điệp nhân văn, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là gia đình và thanh thiếu nhi.


Điểm nhấn của vở xiếc nằm ở cách tiếp cận mới như giảm bớt sự phô diễn đạo cụ,tăng cường hiệu ứng sân khấu, ánh sáng, công nghệ mapping kết hợp yếu tố nước, tạo nên trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc. Cùng với đó, không gian và cảnh quan tại Rạp xiếc Công viên Gia Định cũng được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khán giả.


“Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện” là vở diễn được giới thiệu trong bối cảnh Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh vừa chính thức đi vào hoạt động, trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp của Thành phố.
Trung tâm đảm nhiệm tổ chức biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, hoạt động điện ảnh và phục vụ công chúng, đồng thời quản lý nhiều thiết chế văn hóa lớn như Nhà hát Thành phố, Rạp xiếc Công viên Gia Định, Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, Rạp Lao Động A - B…



Từ một buổi xem xiếc, nhiều khán giả có thể tìm thấy thêm một lựa chọn sinh hoạt văn hóa cuối tuần. Trong dòng chảy sôi động của đời sống đô thị, những buổi biểu diễn như “Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện” đang góp phần định hình Rạp xiếc Công viên Gia Định như một điểm hẹn nghệ thuật đặc sắc, nơi người dân Thành phố gặp gỡ, thư giãn và cùng chia sẻ những trải nghiệm văn hóa giàu cảm xúc.