Lan tỏa yêu thương từ ‘siêu thị 0 đồng’ tại chùa Chandarangsay
Ngày 3/3 (Rằm tháng Giêng), chùa Chandarangsay (TP Hồ Chí Minh) tổ chức “siêu thị rau củ quả 0 đồng”, thu hút đông đảo Phật tử và người dân đến dự lễ, nhận lộc đầu năm lan tỏa tinh thần sẻ chia và tri ân cộng đồng.
Đây là năm thứ ba hoạt động ý nghĩa này được duy trì. Đại đức Châu Hoài Thái, Phó trụ trì chùa Chandarangsay chia sẻ: “Với tinh thần chia sẻ yêu thương, chung tay vì cộng đồng trong 3 năm qua, vào mỗi dịp Rằm tháng Giêng, chùa đều tổ chức siêu thị rau củ quả không đồng để chia sẻ đến đồng bào, Phật tử xung quanh chùa cũng như những người đến tham dự lễ hội”.

Theo Đại đức, đây là thông điệp của chùa Chandarangsay cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc lan tỏa tinh thần sẻ chia đầu năm mới. “Đây là nguồn năng lượng yêu thương tích cực đối với tất cả mọi người”, Đại đức Châu Hoài Thái nhấn mạnh.
Không chỉ trao tặng rau củ quả, chương trình còn gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường, hướng đến sử dụng thực phẩm sạch, giàu dinh dưỡng. Trong 3 ngày trước lễ, nhà chùa đã kết nối với Phật tử tại tỉnh Lâm Đồng lựa chọn các loại rau củ quả tươi ngon chuyển về TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn có chuối, bắp, cam… từ xã Phú Giáo gửi tặng.


“Đây không chỉ là tình cảm của chư tăng, Phật tử chùa Chandarangsay mà còn là tình cảm của đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, đồng bào xã Phú Giáo gửi đến bà con nội thành và anh chị em công ty công ích trên địa bàn, những người đã góp phần giữ gìn đường phố sạch đẹp trong dịp lễ Tết. Đây cũng là sự tri ân”, Đại đức Châu Hoài Thái bày tỏ.


Tại khu vực phát rau củ, nhiều người dân vui vẻ xếp hàng, tự tay lựa chọn thực phẩm phù hợp. Ông Nguyễn Ảnh Di (phường Phú Thọ Hòa) cho biết đã tham gia lần thứ ba: “Không cần nhiều, lấy chút ít về làm phước thôi. Đi siêu thị 0 đồng rất vui, ai cũng có phần, không cần chen lấn. Đây là lộc của chùa, mình nhận rồi có thể chia lại cho người khác, như vậy cũng thêm phước”.
Bà Thái Thị Quỳnh Phương (74 tuổi, phường Hiệp Bình) chia sẻ, nhóm Phật tử của bà đã đến chùa năm thứ hai liên tiếp. “Sau khi dự lễ và dùng cơm trưa tại chùa, Phật tử được ra nhận rau củ quả. Năm nay chùa rút kinh nghiệm, giảm bớt số lượng để tránh lãng phí nên ai đến cũng có phần quà mang về. Rau củ tương đối tươi, mọi người rất hoan hỷ”, bà Phương nói.




“Giữa những biến động, vô thường của thế giới, mong tất cả mọi người luôn an vui, hạnh phúc”, Đại đức Châu Hoài Thái gửi gắm thông điệp đầu xuân.