Mặt trời như ‘trứng muối’ nhuộm cam bầu trời TP Hồ Chí Minh
Những ngày qua, khoảng 17 – 18 giờ hằng ngày, khu vực chân Cầu Sài Gòn và các tòa nhà cao tầng tại TP Hồ Chí Minh thu hút đông đảo người đam mê nhiếp ảnh tìm đến. Họ kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc mặt trời đỏ rực, tròn đầy như “trứng muối” lơ lửng trên nền trời, tạo nên khung cảnh hoàng hôn ấn tượng.


Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, khoảng 16 giờ chiều, nhiều nhóm bạn trẻ, nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên đã có mặt, mang theo máy ảnh, chân máy, ống kính tele để chọn góc chụp thuận lợi tại khu vực chân cầu Sài Gòn để săn khoảnh khắc khi mặt trời hoàng hôn đẹp rực rỡ với điểm nhấn của mặt trời “trứng muối”.



Anh Văn Tứ (phường Bình Thạnh) cho biết, những ngày gần đây, nhiều nhiếp ảnh gia đã tập trung tại khu vực cầu đi bộ ga Thảo Điền để “săn” khoảnh khắc mặt trời như “trứng muối”. Anh chia sẻ, do sử dụng ống kính tiêu cự ngắn nên khó bắt được hình ảnh ấn tượng như các nhiếp ảnh gia có thiết bị chuyên dụng. Tuy vậy, với anhchỉ cần được ngắm nhìn mặt trời hoàng hôn rực rỡ cũng đã là một trải nghiệm đẹp và đáng nhớ.


Không chỉ dưới chân cầu, một số bạn trẻ còn lên các quán cà phê trên cao hoặc sân thượng chung cư, hay các tòa nhà cao tầng để bắt trọn hình ảnh mặt trời như quả cầu đỏ treo lơ lửng giữa không gian đô thị. Nhiều bức ảnh sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận.


Hiện tượng mặt trời đỏ rực vào cuối ngày vốn quen thuộc, nhưng trong những ngày thời tiết thuận lợi, ít mây, sắc trời trở nên đậm và rõ hơn, tạo nên “mùa săn trứng muối” ngắn ngủi ở TP Hồ Chí Minh.