Mẹ nghẹn ngào ôm chầm con trai làm việc ở nước ngoài nói dối "Tết không về"

Hoa Lê 13/02/2026 14:42

Khi con trai làm việc ở Nhật Bản bất ngờ trở về, vừa bước lên thềm nhà, người mẹ gầy gò sững lại rồi mới nhận ra, bà tiến đến ôm chặt lấy con đầy xúc động.

Video đoàn viên dịp gần Tết Nguyên đán này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Người con trai trong clip chính là anh Vương Thành Đô - thực tập sinh ở Nhật Bản. Ba năm qua, anh mang tâm trạng bâng khuâng, nhớ nhà da diết vào mỗi đến. Năm nào cũng phải "ăn Tết online" cùng người thân, giấu nhẹm nỗi nhớ quê nhà.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm anh đã có dự định đặt vé máy bay về nhà vào dịp Tết cổ truyền. Tuy nhiên, cách đây 1 tháng anh bèn nói dối bố mẹ sẽ không về nữa do gặp vướng mắc về thủ tục. Việc làm này của anh muốn tạo sự bất ngờ cho cả gia đình.

Người mẹ xúc động khi con trai đi làm việc ở nước ngoài trở về đón Tết (Video: NVCC).

18h ngày 12/2 (25 tháng Chạp), taxi chở anh Đô về đến cổng nhà ở tỉnh Hưng Yên. Anh nhanh nhảu nhờ tài xế quay giúp mình đoạn video ngắn để làm kỷ niệm. 

Dòm qua khe cửa sổ, mẹ của anh thấy có người bước vào nhà. Bà liền chậm chạp đi ra ngoài chào hỏi. Khi con bước lên bậc hiên, người mẹ mới nhận ra, ôm chầm lấy con, mếu máo khóc.

Cứ ngỡ Tết này chỉ có bố mẹ già đón Tết với nhau. Khi con trai trở về sau 3 năm xa cách, người mẹ không giấu được sự vui mừng xen lẫn xúc động. Đã lâu lắm rồi, bà mới được ôm đứa con của mình vào lòng.

Anh Đô cho biết, mẹ anh là người phụ nữ dễ xúc động. Ngày chia tay ra sân bay đi nước ngoài làm việc, người mẹ gầy gò khóc mãi không thôi vì chưa bao giờ xa con đến vậy.

"Dịp này tôi trở về mẹ vẫn vậy, trao cho con cái ôm ấp áp nhưng vẫn mếu máo chực khóc", anh Đô nhớ lại.

Cách đây 3 tháng, mẹ anh phải trải qua đợt phẫu thuật cột sống. Chính vì vậy, bà đi lại chậm chạp, gặp khó khăn. Anh vẫn nhớ cảm giác đầy lo lắng khi nhận được tin dữ này khi đang làm việc ở Nhật Bản.

Trở về nhà anh được ăn bữa cơm bình dị từ tay mẹ nấu nhưng vô cùng thích thú. Cận Tết, trong nhà anh vẫn trống hoác. Mẹ mới mua được nải chuối, quả bưởi. Hôm nay, anh đưa mẹ đi chợ để sắm sửa đón Tết, trang hoàng nhà cửa ấm áp hơn.

Mẹ nghẹn ngào ôm chầm con trai làm việc ở nước ngoài nói dối Tết không về - 1

Ngày chia tay anh Đô 3 năm trước, người mẹ khóc nghẹn (Ảnh: NVCC).

Sau những năm xa cách, căn nhà, mọi thứ nơi anh từng sinh sống vẫn vậy. Cảm giác được trở về nơi mình sinh ra thật thân thuộc. Điều này làm anh Đô nhớ lại quãng thời gian mới qua Nhật Bản gặp nhiều khó khăn, vất vả với môi trường
sinh sống, làm việc hoàn toàn mới.

"Những đợt Tết trước đây, những người Việt như chúng tôi cũng quây quần tổ chức ăn uống cho vơi nỗi nhớ nhà. Sau giờ làm việc, tôi tranh thủ gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ sắm Tết, ăn Tết ra sao", anh Đô chia sẻ.

Năm nay đã khác, anh được tự tay dọn dẹp, gói bánh chưng, quây quần cùng gia đình vào bữa cơm tất niên, gửi lời hỏi thăm, chúc tụng người thân cho năm mới tốt đẹp hơn. 

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, anh Vương Thành Đô cho biết mình tiếp tục ký hợp đồng và qua Nhật Bản làm việc để nuôi những dự định, ước mơ sau này, giúp đỡ bố mẹ có cuộc sống tốt hơn.

Theo dantri.com.vn
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/me-nghen-ngao-om-cham-con-trai-lam-viec-o-nuoc-ngoai-noi-doi-tet-khong-ve-20260213142222518.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/me-nghen-ngao-om-cham-con-trai-lam-viec-o-nuoc-ngoai-noi-doi-tet-khong-ve-20260213142222518.htm
    Nổi bật
        Mới nhất
        Mẹ nghẹn ngào ôm chầm con trai làm việc ở nước ngoài nói dối "Tết không về"
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO