Người dân du xuân đầu năm với nhiều kỳ vọng mới
Trong không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân, người dân TP Hồ Chí Minh chọn đi lễ chùa, vãn cảnh để cầu bình an, tài lộc. Bên cạnh nét đẹp văn hóa truyền thống, mỗi chuyến du xuân còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của địa phương.

Ghi nhận tại Chùa Ông Bổn, miếuBà Lụa tại phường Phú Cường (khu vực Bình Dương cũ), từ sáng sớm, người dân đến đây thắp hương, cầu phúc. Khuôn viên chùa nghi ngút khói hương, tiếng chuông vang nhẹ giữa không gian thanh tịnh. Nhiều gia đình đến đây thành kính dâng lễ, mong một năm mới an khang, thuận lợi.
Chùa Ông Bổn (Phước Võ Môn) và miếu Bà Lụa là những điểm tín ngưỡng gắn bó với cộng đồng người Hoa tại địa phương. Vào mùng 3 Tết, nơi đây trở thành điểm du xuân quen thuộc của người dân bởi không gian yên tĩnh, trang nghiêm.

Tại chùa Bà Thiên Hậu - ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở khu vực Thủ Dầu Một cũ, lượng khách đến tham quan, chiêm bái tăng cao. Người dân xếp hàng trật tự dâng hương, xin lộc đầu năm. Không chỉ cầu tài lộc, nhiều người còn gửi gắm mong ước về sức khỏe, gia đạo bình yên.

Không chỉ tại các điểm tín ngưỡng quen thuộc, chùa Niệm Phật cũng thu hút người dân đến vãn cảnh đầu năm. Ngôi chùa có kiến trúc kết hợp yếu tố văn hóa Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc, được xây dựng từ những năm 1950. Không gian rộng, một phần nằm bên nhánh sông Sài Gòn, tạo nên khung cảnh thanh tịnh.

Tại đây, không khí trang nghiêm nhưng ấm áp. Những lời chúc đầu Xuân được trao nhau nhẹ nhàng, thể hiện sự gắn kết cộng đồng dù địa giới hành chính đã mở rộng.
Chị Thang Dung, ngụ phường Dĩ Anchia sẻ: “Khi sáp nhập vào TP Hồ Chí Minh, tôi thấy vừa háo hức vừa nhiều hy vọng. Không gian quản lý rộng hơn, cơ hội phát triển cũng lớn hơn nhưng điều quan trọng là bà con mình vẫn giữ được nếp sống nghĩa tình, hướng thiện mỗi dịp đầu năm”.






Theo nhiều người dân, dù tên gọi hành chính có thay đổi, truyền thống coi trọng gia đình, đề cao giá trị cộng đồng và lòng hướng thiện vẫn được gìn giữ. Những chuyến du xuân, vãn cảnh chùa đầu năm không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn thể hiện niềm tin vào tương lai, vào sự phát triển hài hòa trong không gian đô thị rộng lớn hơn nhưng vẫn đậm tình người.