Du khách say xỉn bị võ sĩ ở Bali siết cổ
Du khách Nga say xỉn, có hành vi sàm sỡ phụ nữ đã bị một võ sĩ Bali siết cổ đến khi suýt ngất lịm.
Ngày 30/3, Belda Brig Sando, võ sĩ chuyên nghiệp kiêm chủ phòng gym ở Bali, đã đăng video ghi lại cảnh khống chế một nam du khách Nga bằng đòn siết cổ do các hành vi thiếu chuẩn mực của khách tại địa phương.
Theo Belda, khoảng 0h30 cùng ngày, anh rời khu Uluwatu - điểm đến nổi tiếng với những quán bar hoạt động đêm - và bắt gặp một du khách Nga trong tình trạng say xỉn. Anh ta chặn đường người lạ, đánh vào đầu họ rồi sàm sỡ một cô gái trong nhóm của Belda. Điều này khiến Belda tức giận và khống chế nam du khách đến khi anh ta có dấu hiệu lịm đi.
"Hãy tôn trọng người Bali. Có rất nhiều người nước ngoài đang gây rối ở đây, đừng trở thành một trong số họ", Belda hét lớn trong khi nhiều du khách xung quanh ngăn cản để tránh hậu quả lớn.

Ngày 31/3, Belda đã đăng video xin lỗi về hành động của mình, cho rằng đây là sự bộc phát do cảm xúc cá nhân. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh mình cần can thiệp vì nam du khách Nga đã đi quá giới hạn. Theo anh, người dân Bali luôn hiếu khách, tử tế nhưng sự tôn trọng cần đến từ hai phía.
Sự việc này là hồi chuông cảnh báo mới nhất về tình trạng du khách có hành vi thiếu chuẩn mực đang gia tăng tại Bali. Trước đó vào năm 2025, chính quyền đảo Bali đã phát động chiến dịch giáo dục du khách và ban hành bộ quy tắc ứng xử dưới thời Thống đốc Wayan Koster. Các hướng dẫn mới yêu cầu du khách ăn mặc kín đáo tại các điểm tâm linh, tôn trọng phong tục địa phương và tuyệt đối không có hành vi bạo lực hoặc hủy hoại môi trường.
"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng ngành du lịch Bali phát triển bền vững và hài hòa với các giá trị truyền thống của địa phương", Thống đốc Koster khẳng định.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy những xung đột trực diện giữa người dân và du khách vẫn đang là vấn đề nan giải đối với hòn đảo thiên đường này. Hồi đầu năm, một nhóm khách nước ngoài đã đánh nhau bên ngoài siêu thị ở Kuta, buộc người địa phương phải can ngăn.
Trong ngày lễ thiêng Nyepi của Bali năm nay (19/3), ít nhất hai du khách nước ngoài đã bị bắt vì cố tình vi phạm luật cấm ra đường trong 24 giờ. Một du khách khi bị bắt còn nói không đồng tình với quy định và bị chính trị gia Bali dọa cấm vĩnh viễn trở lại Indonesia.
Hoài Anh (Theo New York Post, News Au)