Báo Italy: 'Không dự World Cup 2026 là ngày tận thế thứ ba'
Thất bại trước Bosnia & Herzegovina ở chung kết play-off World Cup 2026 khiến truyền thông Italy ví đây là "ngày tận thế thứ ba", đồng thời đặt dấu hỏi lớn về tương lai HLV Gennaro Gattuso.
Trên sân Bilino Polje tối 31/3, Italy khởi đầu thuận lợi, mở tỷ số nhờ cú cứa lòng của Moise Kean. Đến phút 79, Haris Tabakovic đá bồi cận thành quân bình tỷ số, đưa trận đấu vào hiệp phụ rồi loạt luân lưu. Tại đây, Pio Esposito và Bryan Cristante đá hỏng, khiến Italy thua 1-4 và lần thứ ba liên tiếp lỡ World Cup. Ở hai lần tranh vé vớt gần nhất, đội tuyển từng bốn lần vô địch World Cup lần lượt thua Thụy Điển và Bắc Macedonia.
"Ngày tận thế thứ ba còn tệ hơn vì nó không còn gây sốc", nhà báo Luigi Garlando viết trên La Gazzetta dello Sport. "Điều từng là thảm họa bất ngờ đang trở thành điều bình thường. Lần thứ ba liên tiếp, Italy không dự World Cup. Đến năm 2030, sẽ có cả một thế hệ chưa từng thấy đội tuyển dự giải đấu này".

Bước ngoặt của trận đấu là việc Alessandro Bastoni xoạc bóng ngăn Amar Memic băng xuống đối mặt và nhận thẻ đỏ trực tiếp từ cuối hiệp một. Báo Italy thừa nhận quyết định này là chính xác và từ chối đổ lỗi cho trọng tài.
Nhà báo Stefano Agresti viết: "Sai lầm trọng tài ư? Chúng ta còn mắc nhiều sai lầm hơn. Sự thật là Bosnia chơi tốt hơn. Bastoni có thể ảnh hưởng lớn đến trận đấu, nhưng ngay cả khi còn 10 người, Italy vẫn có cơ hội ghi bàn".
Theo truyền thông Italy, chức vô địch Euro 2020 giờ đây trở thành ngoại lệ hiếm hoi trong bức tranh sa sút kéo dài. Đội tuyển chưa dự World Cup kể từ 2014 và chưa chơi trận knock-out nào tại giải kể từ chức vô địch năm 2006.
Agresti bình luận: "Thực tế đau lòng là việc vô địch Euro mới là ngoại lệ, còn việc vắng mặt ở World Cup đang trở thành bình thường".
Thất bại này cũng khiến tương lai HLV Gennaro Gattuso bị đặt dấu hỏi. Dù việc đổ lỗi hoàn toàn cho ông bị xem là không công bằng, truyền thông Italy nhận định "khó tưởng tượng đội tuyển sẽ bắt đầu lại với chính HLV dẫn dắt họ tới thất bại nặng nề này".

Hiện Liên đoàn bóng đá Italy chưa đưa ra quyết định về chiếc ghế HLV trưởng. Chủ tịch LĐBĐ Italy (FIGC) Gabriele Gravina - người giữ chức từ năm 2018 và tái đắc cử đầu 2025 - và trưởng đoàn Gianluigi Buffon cũng chưa có ý định từ chức.
Gazzetta kết luận bóng đá Italy đang ở "tình trạng khẩn cấp tuyệt đối" và cần cải tổ toàn diện, từ hệ thống đào tạo trẻ đến chính sách bảo vệ cầu thủ nội. Nếu không hành động ngay, những thế hệ chưa từng chứng kiến Italy dự World Cup sẽ còn tiếp tục xuất hiện.
Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Italy Andrea Abodi kêu gọi cải tổ mạnh mẽ bộ máy lãnh đạo LĐBĐ Italy (FIGC) sau khi tiếp tục lỡ World Cup. Ông cho rằng lãnh đạo liên đoàn cần thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm thay vì đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài.
Abodi vẫn ghi nhận nỗ lực của đội tuyển và ban huấn luyện, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của bóng đá trong đời sống xã hội Italy: "Đây không chỉ là thể thao, mà còn là một phần văn hóa, là niềm tự hào quốc gia".
Đội tuyển Italy đã trở về nước vào sáng 1/4, hạ cánh tại sân bay Malpensa chỉ vài giờ sau thất bại, khép lại thêm một chiến dịch World Cup đầy thất vọng.
Hồng Duy (theo Football Italy)