Người và robot tiếp tục 'so tài' tại giải half marathon ở Trung Quốc
Hơn 300 robot hình người từ ít nhất 100 đội thi sẽ tranh tài cùng VĐV tại Yizhuang Half Marathon, Bắc Kinh ngày 19/4, đánh dấu lần thứ hai con người và máy móc cùng chạy chung một đường đua.
Cuộc đua dự kiến diễn ra ngày 19/4 tại khu công nghệ Beijing E-Town, với điểm về đích đặt tại công viên Nanhaizi. Đại diện ban tổ chức xác nhận hơn 300 robot hình người và các VĐV sẽ thi đấu trên cùng một đường chạy.

Ở nội dung robot, hơn 300 robot hình người sẽ tham gia tranh tài, đại diện cho ít nhất 100 đội đến từ doanh nghiệp và trường đại học, trong đó có ít nhất một đội đến từ Hong Kong. Con số này tăng gấp 5 lần so với năm ngoái.
Các robot hình người tham dự phải là thiết bị độc lập, có thân, tay và hai chân, cao trên 70 cm và di chuyển chủ yếu bằng hai chân.
Cuộc đua robot gồm hai hạng mục: tự hành và điều khiển từ xa, với cách tính giờ kết hợp và xếp hạng chung. Robot tự hành phải hoàn thành đường đua một cách độc lập, chỉ được can thiệp khi thay pin, thay robot hoặc khi bị ngã không thể tự đứng dậy và phải có sự cho phép của trọng tài. Trong khi đó, robot điều khiển từ xa được vận hành bởi thành viên đội từ xe chạy theo hoặc trung tâm điều khiển.
Ở nội dung dành cho người, ban tổ chức mở 12.000 suất nhưng đã nhận hơn 32.000 đăng ký từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Lần đầu tiên, robot cũng sẽ đảm nhận vai trò "pacer" (người dẫn tốc độ) cho các VĐV. Ngoài ra, chương trình "robot phục vụ" mới được triển khai, cho phép robot tham gia nhiều vai trò như biểu diễn, dọn đường chạy hay hỗ trợ phục vụ đồ ăn tại sự kiện.

Giải năm ngoái chứng kiến lần đầu tiên robot chạy half marathon trên thế giới. Robot Tiangong Ultra của Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh giành chiến thắng với thời gian 2 giờ 40 phút 42 giây, trong khi nhà vô địch nam đạt thành tích 1 giờ 2 phút.
Điểm nhấn không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở những tình huống "dở khóc dở cười". Nhiều robot gặp sự cố ngay sau khi xuất phát: một robot rơi đầu nhưng vẫn tiếp tục chạy nhờ thuật toán giữ thăng bằng; robot khác chạy quá nhanh khiến đội kỹ thuật phải đuổi theo bằng xe ba bánh.
Một robot cỡ nhỏ ngã xuống và nằm im vài phút trước khi tự khởi động lại, đứng dậy trong tiếng cổ vũ lớn. Trong khi đó, một robot sử dụng cánh quạt, thiết kế giống Transformer, bất ngờ lệch hướng, đâm vào rào chắn và làm ngã một kỹ sư.
Hồng Duy (theo SCMP)