Man City thắng Chelsea, sáng cửa vô địch Ngoại hạng Anh
Ba bàn trong hiệp hai giúp Man City thắng chủ nhà Chelsea 3-0, ở vòng 32 Ngoại hạng Anh hôm 12/4.
Trước vòng 32, Man City gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch khi kém Arsenal chín điểm và đá ít hơn một trận. Nhưng sau khi Arsenal thua sốc Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà còn Man City thắng 3-0 trên sân Chelsea, thầy trò Pep Guardiola giờ cũng nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Nếu thắng Arsenal ở cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad cuối tuần này, Man City chỉ còn kém đối thủ ba điểm và đá ít hơn một trận.
Sau hiệp một rời rạc tại Stamford Bridge, Man City chơi thăng hoa ở đầu hiệp hai, khi họ cuốn phăng Chelsea với các bàn thắng của Nico O’Reilly, Marc Guehi và Jeremy Doku. Những cái tên giàu kinh nghiệm như Erling Haaland, Rodri và Bernardo Silva thậm chí không cần tỏa sáng vẫn đủ để đội bóng giành chiến thắng. Lần đầu tiên trong cả mùa giải, Man City cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch.

Xếp thứ sáu và kém top 5 bốn điểm trước vòng 32, Chelsea cũng phải chơi quyết tâm, để nuôi hy vọng dự Champions League mùa sau. Hiệp một vì thế diễn ra chặt chẽ khi đôi bên đều cẩn trọng. Man City chuyền bóng thiếu chính xác, xử lý lỗi nhiều và thiếu kết nối giữa các tuyến. Đội khách cũng dễ bị tổn thương trước những pha phản công nhanh, phối hợp tốt của Chelsea.
Chelsea thiếu vắng Enzo Fernandez ở hàng tiền vệ, nhưng vẫn có hiệp một khá chững chạc. Andrey Santos chơi nhiệt huyết bên cạnh Moises Caicedo ở tuyến giữa. Họ thu hẹp không gian và gây nguy hiểm khi dụ được Man City dâng cao, rồi thoát pressing mở ra cơ hội.
Cole Palmer có pha uy hiếp đầu tiên nhưng sút vào cạnh lưới. Joao Pedro sau đó gây nguy hiểm, buộc Abdukodir Khusanov phải cản phá. Phút 16, Joao Pedro lùi sâu, xoay người rồi chuyền cho Marc Cucurella, nhưng hậu vệ này việt vị trong gang tấc khi ghi bàn.
Man City gặp khó trong việc luân chuyển bóng đến Erling Haaland, dù vẫn có những khoảnh khắc họ xuyên phá được. Một pha phối hợp nhanh đưa bóng đến O’Reilly bên cánh trái, nhưng Robert Sanchez đã cản phá cú đánh đầu của Bernardo Silva.
Những lời chỉ đạo của Guardiola trong giờ nghỉ được cho là rất gay gắt, và Man City đã lột xác hoàn toàn sau đó. Đội bóng tăng tốc ngay khi trận đấu trở lại, ghi liền ba bàn trong 18 phút hiệp hai. Phút 51, Rayan Cherki tạt xoáy từ cánh phải, để O’Reilly thoát kèm và mở tỷ số.
Đây là bàn thắng thứ sáu của hậu vệ 21 tuổi trong 11 trận gần nhất. Sau cú đúp ở chung kết Cup FA với Arsenal, O'Reilly tiếp tục chứng minh anh là "người của trận cầu lớn" tại Stamford Bridge, nâng tổng số lần tham gia vào bàn thắng mùa này lên con số 15.
Cherki tiếp tục góp công vào bàn thứ hai sau đó ít phút, với kiến tạo thứ 10 trong mùa giải. Anh phối hợp phạt góc ngắn với Doku, nhận lại bóng, lướt qua hai pha truy cản của Chelsea ở trung lộ rồi chuyền bằng má ngoài cho Guehi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa.

Bàn thứ ba ở phút 68 đến từ sai lầm của Chelsea. Robert Sanchez chuyền bóng cho Moises Caicedo, nhưng tiền vệ Ecuador bị Doku cướp được. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ nhanh chóng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn từ pha dứt điểm chân trái.
Khi trận đấu trôi đi, Chelsea dần mất kiểm soát và không thể phản kháng. Nguy cơ không được dự Champions League mùa tới đang trở nên rõ ràng hơn. Họ đã thua ba trận liên tiếp và không thể thu hẹp cách biệt bốn điểm với top 5. Dưới sự dẫn dắt của Liam Rosenior, đội bóng vẫn chưa tìm lại được sự ổn định sau giai đoạn sa sút.
Arsenal có lẽ còn đang lo lắng hơn Chelsea. Sau khi "Pháo thủ" để thua Bournemouth, cuộc đua vô địch bất ngờ mở ra cho Man City. Khoảng cách đã được rút ngắn như mục tiêu và chiến thắng 3-0 của Man City khiến đội bóng của Mikel Arteta thêm phần áp lực.
Nhiều chức vô địch của City trong quá khứ đều gắn liền với khả năng phản ứng ngay lập tức khi đối thủ sảy chân trong tháng 4. Nếu toàn thắng trong phần còn lại của mùa giải, Man City sẽ san bằng điểm số với Arsenal, đồng thời khiến cuộc đua vô địch có thể phải phân định bằng hiệu số bàn thắng bại. Hiệu số hiện tại của Man City là +35, trong khi của Arsenal là +38.
Vy Anh