Paulo Diogo (phải) mất ngón tay vì chiếc nhẫn cưới. Trong lịch sử bóng đá, ít màn ăn mừng nào ám ảnh như của Paulo Diogo - tiền vệ người Thụy Sĩ khoác áo Servette. Tháng 12/2004, khi Servette làm khách trên sân FC Schaffhausen, Diogo kiến tạo cho Jean Beausejour ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 87. Quá phấn khích, anh leo lên hàng rào kim loại để ăn mừng cùng CĐV.
Tai nạn xảy ra khi chiếc nhẫn cưới trên tay Diogo bị mắc vào khung rào. Khi anh nhảy xuống, toàn bộ phần ngón tay đeo nhẫn bị kéo đứt rời, khiến đồng đội và người hâm mộ bị sốc. Trọng tài thì vẫn rút thẻ vàng cảnh cáo Diogo vì cho rằng anh ăn mừng câu giờ.
Dù được đưa ngay đến bệnh viện Zurich, nỗ lực nối lại ngón tay thất bại. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ phần còn lại ngay tại đốt đầu tiên. Từ đó, Diogo thi đấu với bàn tay khiếm khuyết, và câu chuyện của anh trở thành một trong những lời cảnh tỉnh cho cầu thủ về rủi ro khi ăn mừng quá đà.