Đông nghịt khách check in quán cà phê giữa vườn nho ở TP HCM
11/11/2025 07:00
Quán nằm trong vườn nho rộng hơn 2.000 m2 của anh Lê Văn Hồng ở phường Thời An hút khách nườm nượp đến tham quan, chụp ảnh và hái trái.
Gần một tuần khai trương, vườn nho kết hợp quán cà phê ở đường Thạnh Xuân 14, phường Thới An (quận 12 cũ) của anh Lê Văn Hồng kín khách mỗi ngày. Chủ quán kê bàn ghế nhựa giữa các luống nho để khách uống nước, nghỉ ngơi.
Anh Lê Văn Hồng, 38 tuổi, cho biết vườn ra đời sau gần 10 năm ấp ủ mang đặc sản của quê hương Ninh Thuận đến mọi người. Khó nhất là kiếm miếng đất đủ rộng ở thành phố. Anh từng trồng nho ở huyện Củ Chi nhưng kết quả không như mong đợi.
Tại Thới An, anh không gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật nhưng thổ nhưỡng không hợp với cây ưa nắng như nho, lại mưa nhiều nên anh phải trồng trong nhà kính. May mắn sản lượng vụ đầu tiên như ý, ước chừng đạt 4 tạ, anh cho biết.
Không gian ngồi dưới tán nho mát mẻ, được lát gạch. Quán bán chủ yếu cà phê và các loại nước ngọt, mật nho, giá từ 20 đến 30.000 đồng. Khách không dùng nước vẫn được tham quan, không hái trái, giẫm nát cây. Tạm thời vườn miễn phí cho khách đến chơi thời gian đầu.
Vườn nho được trồng kiểu cuốn chiếu để đảm bảo luôn có trái quanh năm. Những ngày đầu mở cửa, vườn luôn đông nghịt, mọi người chen nhau giữa các luống để chụp ảnh.
Chị Thu Thảo, 31 tuổi thích thú bên những chùm nho vừa chín tới. Nhà ở gần nên cả gia đình chị tranh thủ cuối tuần tới chơi. Chị cho biết từng đi vườn nho ở Ninh Thuận, nhưng lần đầu thấy mô hình này ở Sài Gòn.
Biết vườn nho qua các clip trên mạng xã hội, nhóm bạn của bà Huỳnh Thị Kim Oanh (65 tuổi) đi xe 30 km từ Biên Hoà lên tham quan. "Rất đông nhưng vườn đẹp đáng để tham quan", bà cho biết.
Khách có thể trải nghiệm hái và mua nho tại vườn, với giá dao động 160.000 - 200.000 đồng một cân. Tuy nhiên, do vườn mới mở nên lượng trái chưa nhiều, khách chủ yếu mua nho nhập từ Ninh Thuận.
Quán bán các đặc sản của Ninh Thuận như bánh canh chả cá, táo, mắm, mật nho. Ngoài check in vườn nho, khách có thể ngắm và cho cừu ăn. Hoạt động này thu hút nhiều trẻ em tham gia.
Vườn mở cửa từ 8h đến 20h, đón gần 1.000 khách tham quan mỗi ngày, đông hơn vào cuối tuần. Thời gian tới, anh Hồng dự kiến cải tạo đất, nhân rộng vườn nho, trồng thêm táo, làm các tiểu cảnh để khách chụp hình.
Chủ vườn đang trồng thêm nho kẹo và bailey, chờ ra trái trong dịp Tết để đón khách tham quan.