Người lao động Hà Nội nhọc nhằn mưu sinh trong mưa rét
Sáng 18/11, trong mưa rét 18 độ C và ùn tắc ở Hà Nội, giữa dòng xe vội vã vẫn có những con người lặng lẽ rong ruổi mưu sinh.
Trước cổng Bệnh viện Hữu nghịViệt Nam - Cuba trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội),ôngNguyễn Văn Lợilàm nghềlái xe ômluônmặc sẵn áo mưa, đôi mắt đăm chiêu,mòn mỏi đợi khách. “Trời mưalạnh thế này ít ngườiđixe máy lắm, người ta toàn gọiô tô. Chúngtôi thì vẫn phải đứng ngoài đường chờ đợi kháchthôi”, ông Lợicười gượng.
Ông Lợichia sẻ, công việc chạy xe ômngày thường đã vất vả, mùa đông lại càng khó khăn hơn. Đôi bàn tay dù đã đeo găng nhưngvẫn tê dại vì lạnh, đôimắt luônphải căng ra nhìn đường,quần áo ướt sũng khiến cơ thểlạnh buốt. Với ông, mỗi chuyến xe, dù chỉ vài chục nghìn đồng, vẫn là nguồn thu nhập quan trọng để duy trì cuộc sống hàng ngày.







Những thúng xôi,gánh hàng rongtrên vỉa hèvốn là hình ảnh quen thuộc của Hà Nội, nhưng vàomùa giá rét, mỗi bước chân của những người phụ nữ lam lũ bán hàngcàng trở nên nhọc nhằn. Mưa phùn làm đường trơn, đôi quang gánh dễ trượt, áo mưa rẻ tiền không đủ giữ ấm, nước ngấm từ cổ tới lưng, nhiều người bị viêm khớp, lạnh cóng ngườinhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
“Sáng mưarét quá chỉ muốn ở nhà, nhưng nghỉ một ngày là mất cả trăm nghìn đồng. Ở quê còn bố mẹ già, con nhỏđi học, đủ thứ chi tiêu. Không đi ra đườngthì lấy gì mà ăn?”,chị Minh - người bán hàng rong trên phố Tràng Tiềnthở dài.
Ngay cạnh đó, ông Phạm Văn Mạnh làm nghề lái xe xích lô than thở: "Trời mưa lạnh, từ sáng đến trưa vẫn không đón được khách nào, hôm nay chắc khó có khách". Rồiông Mạnh lại cười: "Nói vậy chứ đây là nghề của mình, sẽcó thời điểm bận rộn, lúc này lúc kia. Hy vọng mấy ngày nữa hết mưa lại đón được nhiều khách để lo cái Tết ấm hơn".







Mưa rét Hà Nội phô bày những khắc nghiệt của cuộc sống, nhưng cũng làm nổi bật sức mạnh bền bỉ của những con người âm thầm phía sau ánh đèn đô thị. Họ là những người lao động nghèo nhưng kiên cường, mang trên vai hành trình mưu sinh vất vả mà bền bỉ.
Dẫu cuộc sống khó khăn,người lao động vẫn giữ nụ cười, vẫn tin vào ngày mai tốt đẹp hơn. Họ không chỉ mưu sinh, họ đang giữ cho Hà Nội nhịp sống không ngừng nghỉ,từ những gánh hàng rong, tiếng rao đêm, đến hơi ấm của bắpngô, củkhoai nướng trong ngày đông giá rét.