Nhiều đoạn quốc lộ 1A qua Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa ngập sâu, giao thông tê liệt, ở Diên Khánh cảnh sát phải ứng cứu một xe khách mắc kẹt trong dòng nước chảy xiết.
Trưa 20/11, hàng nghìn xe vẫn mắc kẹt tại nút giao Ngọc Hội, điểm giao giữa đường sắt Bắc – Nam với đường 23 Tháng 10 và 19 Tháng 5 - trung tâm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Khu vực này đang ngập sâu do mưa lớn kèm nước lũ dâng cao khiến hàng loạt ôtô chết máy, giao thông tê liệt.
Các nhánh ở nút giao Ngọc Hội chật kín xe. Một số nhánh rẽ về trung tâm Nha Trang ngập sâu khiến giao thông chia cắt.
Đường 23 Tháng 10, tuyến huyết mạch ở cửa ngõ phía Tây Nha Trang ngập sâu hơn một mét, kế bên khu vực siêu thị Go! - khu đô thị Vĩnh Điềm Trung vẫn mênh mông nước, hàng loạt ôtô chết máy.
Rạng sáng nay, quốc lộ 1A đoạn qua cầu Lùng, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, xe khách 40 chỗ chở 33 người hướng TP HCM đi Quảng Ngãi đã bị dòng nước lũ cuốn.
Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 đã tiếp cận và triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ người và xe.
Tại Gia Lai sáng nay, mưa lớn cộng với xả lũ gây ngập nặng, dòng xe kẹt kéo dài 15 km trên quốc lộ 1A đoạn từ xã Phù Mỹ Bắc đến xã Phù Cát. Lúc 11h, xe bắt đầu di chuyển chậm.
Nhiều tài xế sốt ruột lại đi giữa dòng xe kẹt chờ nước rút để khởi hành.
Hành khách trên các xe được hỗ trợ mì gói, phát điện và các thực phẩm khác.
Hành khách, nhân viên nhà xe nấu mì gói trên xe để đỡ đói.
Hàng chục ôtô mắc kẹt trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Đông Hòa, tỉnh Đăk Lăk (xã Hòa Vinh, tỉnh Phú Yên cũ) từ chiều qua đến sáng nay. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tài xế phải ăn ngủ trên xe suốt đêm.Ông Nguyễn Đức Tỵ, 57 tuổi, cùng hai em đi làm ở TP HCM, nghe tin lụt liền chạy xe về quê Tuy Hòa phụ vợ dọn dẹp nhà cửa. Khi còn cách nhà khoảng 15 km, cả ba bị mắc kẹt trên quốc lộ. "Đêm qua ba anh em nhịn đói, may sáng nay mới nhận được lương thực từ đoàn cứu trợ", ông Tỵ nói.
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Đông Hòa, tỉnh Đăk Lăk chìm trong nước lũ.
Cách đó khoảng 35 km, khu vực đèo Cổ Mã và phía Nam đèo Cả, xã Đại Lãnh (Khánh Hòa) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn gần kín mặt đường. Địa phương cử lực lượng tự vệ chốt chặn, đồng thời lên phương án mở đường. Ảnh: Huỳnh Đông