Nhà thờ Đức Bà khoác lên ‘tà áo’ lộng lẫy, thu hút người dân khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng
Những ngày đầu tháng 12, khi TP Hồ Chí Minh bắt đầu se lạnh, khu vực trung tâm thành phố thêm phần nhộn nhịp. Dòng người từ nhiều nơi tìm đến Nhà thờ Đức Bà để ngắm nhìn diện mạo rực rỡ của công trình hơn 140 năm tuổi trong mùa Giáng sinh 2025.
Chỉ cần hệ thống chiếu sáng được bật lên, nơi đây nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách dạo phố, chụp ảnh và cảm nhận không khí lễ hội.

Theo Ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà, năm nay nhà thờ được trang hoàng bằng 1.000 km dây đèn LED, gấp đôi so với năm trước. Đây là dịp đặc biệt khi Giáo hội hoàn vũ bước vào Năm Thánhnên chủ đề trang trí được thể hiện qua những quả địa cầu màu xanh,lời nhắc nhở mỗi người cùng chung tay bảo vệ hành tinh và giữ gìn môi trường sống. Một phần hệ thống đèn của năm 2024 được tái sử dụng nhằm hoàn thiện tổng thể trang trí.
Lịch bật đèn cũng được điều chỉnh theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu tham quan ngày càng tăng. Từ ngày 29/11 đến 7/12, đèn sẽ được mởtừ 18 giờ 45 đến 23 giờ. Trong giai đoạn cao điểm từ tháng 12/2025 đến5/1/2026, hệ thống chiếu sáng hoạt động từ 16 giờ 45đến2 giờ sáng hôm sau.

Khi ánh sáng được thắp lên, Nhà thờ Đức Bà bừng sáng cả một góc trung tâm thành phố. Từ khu vực trước Bưu điện TP Hồ Chí Minh đến công viên xung quanh, người dân và du khách tấp nập dừng chân. Không khí mát mẻ khiến việc dạo phố trở nên dễ chịu hơn, ai cũng háo hức lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa lễ hội.


Nhiều người dân TP Hồ Chí Minh xem việc ghé Nhà thờ Đức Bà vào dịp Giáng sinh như một thói quen mỗi năm. Bạn Phạm Thị Mỹ Trinh, ngụ phường An Hội Tây (TP Hồ Chí Minh) cũng là một trong số đó. Mỹ Trinh cho biết: “Em là người Công giáo nên rất mong đến dịp này để tận mắt chiêm ngưỡng sự lộng lẫy, uy nghi của nhà thờ. Không khí năm nay đặc biệt là nhộn nhịp từ rất sớm, em thấy ở đây rất vui, ai cũng ăn mặc đẹp và háo hức, ai cũng muốn trở thành người check-in đầu tiên”.


Không chỉ người dân TP Hồ Chí Minh, nhiều bạn trẻ từ các tỉnh lân cận cũng tranh thủ đến thành phố tham quan. Với bạn Trần Gia Bảo (đến từ Long An), khung cảnh ở đây gợi nhớ đến không khí mùa đông phương Tây. “Vừa se lạnh, vừa náo nhiệt. Em với bạn tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm cho mùa Noel này”, Gia Bảo chia sẻ.


Sức hút của Nhà thờ Đức Bà còn lan tỏa đến các tỉnh xa hơn. Bạn Võ Ngọc Xuân Hương (đến từ Tiền Giang) cho biết, dù còn gần 20 ngày nữa mới đến Noel nhưng không khí nơi đây đã rất sinh động. “Em thích không khí cuối năm. Vui, náo nhiệt và khiến mình thấy nô nức. Em đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng chị của em”, bạn Hương chia sẻ thêm.



Không chỉ là địa điểm sinh hoạt tôn giáo lâu đời, Nhà thờ Đức Bà mỗi mùa Giáng sinh lại trở thành điểm đến văn hóa quen thuộc của TP Hồ Chí Minh. Với hệ thống đèn LED được đầu tư quy mô hơn, năm nay công trình tiếp tục mang đến sắc màu tươi sáng cho mùa lễ hội, thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm.
