Muốn "đổi gió" chuyện chăn gối, tôi lại khiến chồng sợ hãi

Phương My 17/01/2026 10:34

Tôi nhiều lần muốn nói ra mong muốn của mình, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ chồng sốc, sợ anh nghĩ tôi “khác thường”.

Tôi 30 tuổi, làm việc trong ngành dược. Tôi đã kết hôn gần 6 năm, có một bé trai 3 tuổi. Nhiều người nói tôi may mắn khi lấy được người chồng hiền lành, không rượu chè, không cờ bạc, hầu hết thời gian sau khi tan làm đều dành cho vợ con. 

Nhìn chung, chồng tôi yêu thương, chiều chuộng tôi. Quan điểm sống của hai vợ chồng cũng không có quá nhiều bất đồng. Chỉ có một điều, tôi chưa từng nói với ai, đó là tôi không thực sự thấy hòa hợp với chồng trong chuyện chăn gối.

Muốn đổi gió chuyện chăn gối, tôi lại khiến chồng sợ hãi - 1

Tôi có nhiều khao khát mãnh liệt trong chuyện giường chiếu nhưng không thể nói ra với chồng (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tôi có những khao khát rất mãnh liệt. Tôi không thích sự an toàn, đều đều hay những thói quen truyền thống. Tôi thích sự sáng tạo khi gần nhau, những điều khác biệt trên giường. Nhưng đó là phần con người tôi luôn phải giấu kín.

Trước đây, bạn trai cũ của tôi rất hòa hợp với tôi chuyện giường chiếu. Sau khi chia tay, tôi vẫn nhớ những giây phút thăng hoa cùng người yêu cũ.

Trong khi đó, chồng tôi là mẫu đàn ông truyền thống và khá khép kín. Với anh, chuyện vợ chồng chỉ cần nhẹ nhàng, nhanh gọn, đúng nghĩa “nghĩa vụ”. Anh hầu như chưa bao giờ có những giây phút thể hiện sự mãnh liệt với tôi.

Nói thêm về quá trình vợ chồng tôi tìm hiểu nhau và đi đến hôn nhân. Năm 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học được 2 năm và khép lại tuổi trẻ cuồng nhiệt với mối tình cũ, tôi tình cờ gặp chồng tôi trong chuyến du lịch Đà Nẵng.

Chồng thu hút tôi bằng tính cách điềm đạm, vững vàng. Khi trò chuyện thấy hợp nhau, chúng tôi xin số điện thoại, giữ liên lạc khi về TPHCM.

Anh luôn giữ chừng mực mỗi lần hẹn hò khiến tôi an tâm, tin tưởng. Khi mới quen biết nhau, thời gian đầu anh chỉ nắm tay, hôn má. Tôi thấy chồng là mẫu bạn đời lý tưởng, không ngần ngại đi đến mối quan hệ nghiêm túc và tin rằng đây là bến đỗ bình an cho mình.

Tuy nhiên, từ năm đầu hôn nhân, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Khi không thỏa mãn chuyện chăn gối, tôi còn cố gắng tự thuyết phục mình rằng, bù lại tôi có một người chồng chu đáo, biết quan tâm gia đình.

Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy mình cô đơn trên chính chiếc giường của mình. Đặc biệt từ sau khi sinh con, tôi có nhiều khao khát hơn nhưng chồng dần ít chủ động, khiến tôi thêm mất hứng.

Chuyện chăn gối của chúng tôi dần trở nên tẻ nhạt. Không phải vì thiếu yêu thương, mà vì thiếu sự kết nối. Tôi nhiều lần muốn nói ra mong muốn của mình, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ chồng sốc, sợ anh nghĩ tôi “khác thường”, sợ anh nghĩ tôi có vấn đề tâm lý.

Tôi từng nói bóng gió. Thậm chí, để đỡ nhàm chán, tôi mua đồ hóa trang, gợi ý chồng vài "chiêu" cho chuyện giường chiếu mãnh liệt hơn, nhưng chồng tỏ thái độ không hào hứng, thậm chí nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét.

Có những lúc tôi nằm cạnh chồng mà cảm thấy cô đơn đến nghẹt thở. Không phải vì không được chạm vào, mà vì không được thấu hiểu. 

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là phải đóng vai một người vợ “đúng chuẩn”, dịu dàng, chừng mực, biết đủ và e ấp trong những phút gần chồng. Trong khi bên trong, tôi phải kìm nén những cảm xúc rất thật của chính mình. Có những đêm, tôi tự hỏi: Liệu có bao nhiêu người phụ nữ giống tôi?

Tôi chưa từng phản bội chồng hay có ý nghĩ sẽ tìm đến ai khác. Nhưng tôi cũng không thể nói rằng mình đang hạnh phúc. Tôi mắc kẹt giữa một bên là bổn phận, một bên là con người thật mà tôi không dám đối diện.

Tôi viết ra những dòng này mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Sự kết nối trong hôn nhân của tôi có thể cải thiện được không, khi hai vợ chồng quá khác biệt trong xu hướng gần gũi?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Phương My