Là khách quen 20 năm, thường xuyên đến ăn, chị Minh Phương (trái), 45 tuổi, ở Hà Nội, cho biết không chỉ đồ ăn hợp khẩu vị coi vợ chồng chủ quán thân thiết như người nhà.
"Hồi tôi mới sinh em bé, ghé qua ăn mà bị "đuổi về" vì bảo ăn riêu ốc lạnh bụng, không tốt", chị Phương kể.
Chị Thu Nguyễn, 50 tuổi, Ba Đình, cho hay chị ăn ở đây từ khi chưa lấy chồng, giờ sắp làm bà ngoại. "Nghĩ đến bún riêu chỉ ghé qua đây, không qua được sẽ gọi shipper chứ không ăn chỗ khác", chị nói.
Trong tuần, khách chủ yếu là nhân viên văn phòng ở các tòa nhà lân cận, trong đó khoảng 70% là khách thường xuyên. Cuối tuần, nhiều người đưa gia đình đến ăn, có hôm đến 90% khách quen.