Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa ở Nghệ An

Hoàng Lam 26/01/2026 09:18

Ngôi nhà rộng 60m2, trị giá xây dựng hơn 188 triệu đồng đã được khánh thành, bàn giao để bà Lầu Y Xìa (xã Na Ngoi, Nghệ An) đưa vào sử dụng trước thềm Tết Nguyên đán.

Ngày 25/1, báo Dân trí phối hợp Đảng ủy, chính quyền và Công an xã Na Ngoi (Nghệ An) tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa (trú bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn cũ, nay là xã Na Ngoi).

Dự lễ khánh thành có ông Xồng Bá Lầu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Na Ngoi cùng đại diện Công an xã Na Ngoi, Đồn biên phòng Nậm Càn đóng trên địa bàn và đại diện các ban ngành, đoàn thể xã Na Ngoi.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa ở Nghệ An - 1

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Công trình nhà Nhân ái tặng được xây dựng với kinh phí hơn 188 triệu đồng, trong đó độc giả báo Dân trí ủng hộ hơn 138 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An hỗ trợ 50 triệu đồng. Công trình do Công an xã Na Ngoi trực tiếp triển khai, giám sát thi công.

Công trình có diện tích 60m2, xây tường gạch kiên cố, nền lát gạch hoa, gồm 1 phòng khách, 2 buồng ngủ, nhà bếp và công trình vệ sinh. Ngoài kinh phí vật liệu, tiền công xây dựng, số tiền còn dư đủ cho bà Xìa sắm chiếc giường để mấy mẹ con có nơi ngủ.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng bà Lầu Y Xìa (Video: Hoàng Lam).

Thiếu tá Cự Bá Cở, Phó trưởng Công an xã Na Ngoi cho biết, trong quá trình xây dựng, trên địa bàn bị ảnh hưởng liên tiếp các trận mưa, bão... nên tiến độ bị chậm so với dự kiến ban đầu. Bên cạnh đó, giá vật liệu, chi phí vận chuyển, ngày công tại xã biên giới này tăng cao hơn các khu vực khác.

“Khó khăn lớn nhất là mặt bằng xây dựng. Khu vực được chính quyền địa phương, Ban quản lý bản chọn chị Xìa không đồng ý, những nơi khác lại không còn quỹ đất để xây dựng.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa ở Nghệ An - 2

Công trình được xây dựng với kinh phí hơn 138 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ và 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Khó khăn tưởng chừng không thể giải quyết thì đồng chí Xồng Bá Cha, thời điểm đó là Chủ tịch Mặt trận xã Nậm Càn đã tặng chị Xìa một phần diện tích đất của gia đình để có địa điểm xây dựng”, Thiếu tá Cự Bá Cở thông tin.

Trải qua biến cố hôn nhân, bà Lầu Y Xìa trở về quê nhà với 4 con nhỏ. Không có tấc đất cắm dùi, không có ruộng, bà Xìa đi vào rừng làm thuê kiếm tiền nuôi các con. Một mái nhà che nắng, chắn mưa, thoát cảnh đi ở nhờ là mơ ước của người phụ nữ dân tộc Mông này.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa ở Nghệ An - 3

Chính quyền xã Na Ngoi tặng quà chúc mừng bà Lầu Y Xìa trong ngày nhận nhà mới (Ảnh: Vĩnh Khang).

Bởi vậy, được xây tặng một căn nhà kiên cố là điều vượt quá sức tưởng tượng của người mẹ đơn thân nghèo khó. Nhiều lần bà Xìa rơi nước mắt khi được bàn giao căn nhà.

Người phụ nữ chưa từng vượt ra khỏi dãy núi cao nơi biên giới này không thể nói tiếng phổ thông. “Cảm ơn, cảm ơn lắm! Cứ ngỡ là đang mơ, không nghĩ tôi lại tặng căn nhà đẹp thế này”, lời cảm ơn của bà Xìa được Thiếu tá Cự Bá Cở dịch cho chúng tôi nghe.

Tại lễ khánh thành, bàn giao nhà Nhân ái, Đảng ủy, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc xã Na Ngoi tặng mẹ con bà Xìa 1 chăn ấm và 1 triệu đồng. Công an xã Na Ngoi tặng gia đình 1 nồi cơm điện, gạo, mắm, muối...

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa ở Nghệ An - 4

Thiếu tá Cự Bá Cở trao phần quà của Công an xã Na Ngoi đến gia đình bà Lầu Y Xìa (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Xồng Bá Lầu, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Na Ngoi cho biết: “Công trình nhà Nhân ái do báo Dân trí phối hợp Hội Chữ thập đỏ Nghệ An xây tặng gia đình chị Lầu Y Xìa hết sức có ý nghĩa, giúp mẹ con chị Xìa có chỗ ở ổn định, an toàn, góp phần làm tốt công tác an sinh, xã hội trên địa bàn.

Ngôi nhà được bàn giao trước thềm Tết Nguyên đán càng có ý nghĩa hơn đối với cuộc sống của mẹ con chị Lầu Y Xìa.

Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ thiết thực của báo Dân trí và quý độc giả”.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa ở Nghệ An - 5

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 250 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 213 nhà.

Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 58 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 28 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

Hoàng Lam