Nhà vườn ở xã Mễ Sở biến những cây quýt thành hình con ngựa để bán dịp Tết Bính Ngọ 2026 với giá hàng chục triệu đồng.
Hơn 20 cây quýt tạo dáng hình con ngựa - linh vật của năm 2026 - đang được nhà vườn rao bán.
Xã Mễ Sở là vùng trọng điểm trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng miền Bắc, đặc biệt mạnh về quất cảnh, quất chum, quất bonsai với hơn 2.000 hộ tham gia trồng trên diện tích khoảng 530 ha.
Chị Tâm, chủ vườn, cho biết năm nay nhà vườn tạo hình khoảng 20 con ngựa từ cây quýt. Sát Tết, họ bắt đầu đưa cây lên chậu lớn và được tạo tác theo từng chủ đề.
Từ tháng 8 âm lịch, nhà vườn bắt đầu uốn quýt thành hình. Mỗi con ngựa được làm riêng lẻ, mất gần 1 tuần mới xong. Trong khi để đưa lên chậu, thường mất từ 1 đến 3 tháng mới hoàn thiện.
Sau khi tạo hình cho cây, nhà vườn còn phải đắp bệ chậu, trang trí hoa văn, kết hợp lắp đặt đèn led, máy tạo khói, máy bơm tạo thác nước chảy...
Nhà vườn cho hay ngay từ khâu chọn cây phôi đã phải tính toán kỹ, bảo đảm cây khỏe, nhiều tán, sai quả. Trong các công đoạn, tạo hình là khó nhất do phải uốn cành quýt thành hình mong muốn. Tất cả chỉ sử dụng dây thép, không dùng khung và mỗi ngựa chỉ được tạo từ một cây.
Điểm nhấn là tác phẩm "mã đáo thành công", phía trên là 8 con ngựa đang phi nước đại. Toàn bộ chậu cây nặng 15 tấn, dài 8,6 m, rộng 2,2 m, cao 2,6 m, phù hợp với những gia đình có không gian rộng.
Một tác phẩm khác mang tên "vinh quy bái tổ", với hình con ngựa đang kéo theo xe và lọng.
Dịp này, nhà vườn thu hút nhiều người tới xem và chụp ảnh. Anh Tuấn, ở Hà Nội, cho biết bất ngờ trước khả năng tạo hình của nhà vườn. "Phải đứng từ xa, ngắm nhìn mới thấy được cái hay, cái đẹp", anh chia sẻ.
Những cây quýt hình ngựa đỏ rực một góc vườn.
Theo chủ vườn, giá bán mô hình ngựa đơn lẻ 35-40 triệu đồng, riêng tác phẩm "mã đáo thành công" 450 triệu đồng. Các chậu cây khác, giá khoảng 300-350 triệu đồng. "Gần nửa số chậu hiện đã có người đặt, chờ ngày vận chuyển", chị Tâm cho hay.