Trekking nơi an táng trên không
Theo truyền thuyết, cách đây 800 năm, Dakini (những thiên nữ trong Phật giáo Kim Cương thừa) đã hạ xuống một tảng đá thiêng ở độ cao 4.300 m và để lại dấu chân. Nơi này được gọi là Namgo La "đèo cao chạm tới bầu trời", một trong ba địa điểm an táng trên không cổ xưa của Bhutan.
An táng trên không là nghi thức tang lễ cổ, hiện không còn được thực hành, trong đó thi thể được đặt trên đỉnh núi, phó mặc cho thiên nhiên như một hành động hiến dâng cho đất trời. Địa điểm linh thiêng này nằm cách tu viện Bumdra khoảng một giờ đi bộ, có thể tiếp cận qua hành trình trekking 4 giờ mỗi chiều từ học viện Phật giáo Sang Choekor, phía trên Paro.
Du khách có thể nghỉ đêm tại Bumdra trong các lều glamping cao cấp (khoảng 150 USD/đêm), tham quan tu viện Bumdrak có niên đại từ thế kỷ VIII, rồi leo lên Namgo La vào ngày hôm sau. Hành trình quay về có thể theo lối cũ hoặc đi xuống qua tu viện Taktsang. Namgo La là nơi linh thiêng, du khách cần tuân thủ nguyên tắc "không để lại dấu vết".