Phóng sinh cá chép 'về trời'
Trải bạt cho cá trượt xuống hồ, thuê thuyền phóng sinh cá chép to, người dân cả nước thả cá chép sớm trong ngày 23 tháng Chạp.

7h tại Hồ Gươm, nhiều người thả cá chép vàng xuống hồ trong lễ cúng ông Công ông Táo sớm. Tranh thủ đường đi làm, người dân chọn các vị trí thuận tiện để phóng sinh. "Gia đình em làm lễ sớm, tiện qua hồ nên thả cá luôn", Minh Hoàng cho biết. Ảnh: Thanh Hải

7h tại Hồ Gươm, nhiều người thả cá chép vàng xuống hồ trong lễ cúng ông Công ông Táo sớm. Tranh thủ đường đi làm, người dân chọn các vị trí thuận tiện để phóng sinh. "Gia đình em làm lễ sớm, tiện qua hồ nên thả cá luôn", Minh Hoàng cho biết. Ảnh: Thanh Hải

8h45, người dân tập trung thả cá tại hồ điều hòa trong công viên Thanh Xuân. Ban Quản lý hồ bố trí tấm bạt rộng 2 m, dài 3 m nối từ lối đi bộ xuống mặt nước, giúp cá trượt theo dòng nước xuống hồ an toàn, người dân không phải xuống sát mép nước.
Ông Trương Huy Đức, 66 tuổi, phường Thanh Xuân, cho biết năm nào cũng tới đây thả cá. Sáng nay, ông mua cá và đồ cúng từ 5h, làm lễ lúc 7h để kịp thả cá sớm. Ảnh: Hoàng Giang

8h45, người dân tập trung thả cá tại hồ điều hòa trong công viên Thanh Xuân. Ban Quản lý hồ bố trí tấm bạt rộng 2 m, dài 3 m nối từ lối đi bộ xuống mặt nước, giúp cá trượt theo dòng nước xuống hồ an toàn, người dân không phải xuống sát mép nước.
Ông Trương Huy Đức, 66 tuổi, phường Thanh Xuân, cho biết năm nào cũng tới đây thả cá. Sáng nay, ông mua cá và đồ cúng từ 5h, làm lễ lúc 7h để kịp thả cá sớm. Ảnh: Hoàng Giang

Tuy nhiên, một số người lo cá va chạm khi trượt bằng tấm bạt vẫn leo xuống sát hồ để thả. Nhiều người thả thêm bánh mì, cơm làm thức ăn cho cá. Ảnh: Hoàng Giang

Tại khu vực cầu Long Biên, ngoài phóng sinh cá chép, người dân còn thả ốc, lươn, trạch... xuống sông Hồng.

Bến đò Ngọc Lâm, phường Long Biên là điểm phóng sinh quen thuộc của người dân khu vực, nơi cá được thả xuống sát mặt nước sông Hồng. Ảnh: Hoàng Giang

Bến đò Ngọc Lâm, phường Long Biên là điểm phóng sinh quen thuộc của người dân khu vực, nơi cá được thả xuống sát mặt nước sông Hồng. Ảnh: Hoàng Giang

Nhóm bạn trẻ thu gom túi nylon, tro vàng mã ven sông, ngăn người dân xả rác gây ô nhiễm nguồn nước. Hoạt động được triển khai từ ngày 8/2. Ảnh: Hoàng Giang

Tại TP HCM, bà Phạm Thị Phiêu, xã Tân Nhựt, cúng Táo quân theo phong tục miền Nam từ 5h. Vật phẩm cúng đơn giản, gồm hoa cúc, trái cây, kẹo thèo lèo, bộ vàng mã "cò bay, ngựa chạy" và chè trôi nước, thay vì cá chép như miền Bắc, bà Phiêu cho biết. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại TP HCM, bà Phạm Thị Phiêu, xã Tân Nhựt, cúng Táo quân theo phong tục miền Nam từ 5h. Vật phẩm cúng đơn giản, gồm hoa cúc, trái cây, kẹo thèo lèo, bộ vàng mã "cò bay, ngựa chạy" và chè trôi nước, thay vì cá chép như miền Bắc, bà Phiêu cho biết. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại TP HCM, bà Phạm Thị Phiêu, xã Tân Nhựt, cúng Táo quân theo phong tục miền Nam từ 5h. Vật phẩm cúng đơn giản, gồm hoa cúc, trái cây, kẹo thèo lèo, bộ vàng mã "cò bay, ngựa chạy" và chè trôi nước, thay vì cá chép như miền Bắc, bà Phiêu cho biết. Ảnh: Quỳnh Trần

Bà Nguyễn Thị Bé, 70 tuổi, ở phường Xóm Chiếu, từ sáng sớm đi chợ chuẩn bị lễ vật để cúng ông Táo. Mâm cúng ông Táo của người miền Nam thường giản dị, gồm chè trôi nước, hoa vạn thọ, vàng mã và không có tục thả cá chép. Ảnh: Quỳnh Trần

Bà Nguyễn Thị Bé, 70 tuổi, ở phường Xóm Chiếu, từ sáng sớm đi chợ chuẩn bị lễ vật để cúng ông Táo. Mâm cúng ông Táo của người miền Nam thường giản dị, gồm chè trôi nước, hoa vạn thọ, vàng mã và không có tục thả cá chép. Ảnh: Quỳnh Trần

Anh Nguyễn Trọng Hiếu thuê thuyền giá 100.000 đồng ra giữa sông Sài Gòn "tiễn ông Táo về trời". Anh mua loại chép lớn nên cần ra giữa dòng nước để cá dễ sống hơn. Ảnh: Quỳnh Trần

Anh Nguyễn Trọng Hiếu thuê thuyền giá 100.000 đồng ra giữa sông Sài Gòn "tiễn ông Táo về trời". Anh mua loại chép lớn nên cần ra giữa dòng nước để cá dễ sống hơn. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Bùi Hữu Hiếu, 55 tuổi, chắp tay cầu nguyện trước khi thả cá. Năm nào ngày Táo quân, ông cũng đi 11 km tới chùa thả cá chép. "Chỗ này có lối xuống, lại ở sông lớn nên cá dễ sống hơn", ông nói. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ 8h, tại chùa Diệu Pháp, phường Bình Lợi Trung, nhiều người dân tập trung thả cá ra sông Sài Gòn. So với mọi năm, lượng người về đây thả cá đã giảm hẳn, không còn cảnh đông đúc như trước. Ảnh: Quỳnh Trần
Nhóm phóng viên