Chi tiền nhờ người lạ mắng mỏ để hết lụy tình
Thay vì tìm lời an ủi, nhiều người trẻ lụy tình đang trả tiền cho các dịch vụ trực tuyến để "bị mắng cho sáng mắt", coi đây là cách duy nhất giúp dứt khoát chia tay.
Trên sóng livestream, một cô gái tên Qui nức nở kể về mối tình đơn phương với người đàn ông hơn 10 tuổi, nghèo khó và vô tâm. Dù xuất thân giàu có, học thức cao, cô vẫn không thể dứt ra được.
Đáp lại sự đau khổ của Qui, Taozai - chủ phòng livestream - không hề an ủi mà dội gáo nước lạnh: "Trong tiềm thức, cô khinh thường người nghèo nên mới gặp quả báo. Cô bị đối xử như vậy là đáng đời".
Với người ngoài, đây là sự sỉ nhục công khai. Nhưng với hàng nghìn người trẻ tự nhận mắc hội chứng "lụy tình" tại Trung Quốc, bị mắng lại là phương pháp trị liệu hiệu quả.
Nổi lên nhờ phong cách gay gắt, Taozai có gần hai triệu người theo dõi. Khách hàng sẵn sàng trả 1.800 tệ (khoảng 6,3 triệu đồng) phí hội viên năm chỉ để được ưu tiên nghe chửi mà không phải xếp hàng.
Trong một video triệu view, khi nam khách hàng phàn nàn việc lỡ cung phụng cô bạn gái không có chí tiến thủ, Taozai thẳng thừng: "Anh cũng y hệt thế thôi. Chỉ có ruồi mới bám lấy phân". Câu nói cay nghiệt này lập tức khiến chàng trai bừng tỉnh.

Không chỉ Taozai, bà Zhou Lijuan (54 tuổi), biệt danh "Nữ hoàng mắng mỏ", cũng nổi tiếng nhờ dịch vụ này. Mặc áo blouse trắng đóng vai bác sĩ, bà đưa ra những phát ngôn gây sốc. Khi một phụ nữ bao biện cho việc bạn trai đột ngột im lặng (ghosting), Zhou đáp: "Đang nói chuyện mà biến mất, hay là dưới mộ của hắn không có sóng?".
Dịch vụ "mắng cho thông não" đang bùng nổ trên các sàn thương mại điện tử như Taobao. Nhiều gian hàng đạt doanh số hơn 3.000 đơn mỗi tháng. Gói dịch vụ nghe mắng trong 30 phút có giá khoảng 60 nhân dân tệ (200.000 đồng).
"Lời mắng của họ như hồi chuông cảnh tỉnh, giúp tôi vượt qua người cũ nhanh và rẻ hơn nhiều so với việc bỏ cả nghìn tệ gặp bác sĩ tâm lý", một người dùng nhận xét. Phí tham vấn trực tiếp với chuyên gia tâm lý tại các thành phố lớn ở Trung Quốc dao động 500-2.000 tệ mỗi giờ.
Theo Giáo sư Zhang Yong (Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán), khi con người chìm trong cảm xúc tiêu cực, cơ chế phòng vệ của não bộ khiến việc tự nhìn nhận bản thân rất khó khăn. "Lúc này, những phản hồi mạnh mẽ, thô bạo từ bên ngoài dễ đâm thủng lớp phòng vệ đó, kích thích sự tự nhận thức", ông lý giải.
Sự ẩn danh trên mạng xã hội cũng giúp người tham gia bớt xấu hổ, dễ dàng chia sẻ câu chuyện. Tuy nhiên, giáo sư Zhang cảnh báo việc các "huấn luyện viên cảm xúc" tự phong thiếu chuyên môn có thể lan truyền quan điểm lệch lạc về tình yêu.
Xu hướng giáo dục bằng sự nghiêm khắc, "thương cho roi cho vọt" cũng xuất hiện ở các lĩnh vực khác. Liu Xiaoyan, giáo viên tiếng Anh nổi tiếng với biệt danh "giáo viên quỷ", thường dọa "biến thành ma ăn thịt" nếu học viên mất tập trung. Cách làm này lại được nhiều học sinh ủng hộ vì giúp họ vực dậy tinh thần.
Hiện tượng này phản ánh sự lên ngôi của "nền kinh tế cảm xúc" tại Trung Quốc. Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn báo cáo cho thấy quy mô thị trường kinh tế cảm xúc của Trung Quốc đạt 2,3 nghìn tỷ tệ (hơn 331 tỷ USD) vào năm 2024, dự kiến vượt 4,5 nghìn tỷ tệ vào năm 2029.
Sự dịch chuyển này thấy rõ qua cơn sốt Labubu - món đồ chơi quái vật giúp nhà sản xuất Pop Mart đạt doanh thu 1,8 tỷ USD, hay trào lưu thuê người tình ảo của phụ nữ trẻ để tìm kiếm sự đồng hành an toàn.
Giáo sư Zhang nhận định kinh tế cảm xúc sẽ tiếp tục được hâm nóng bởi công nghệ số và các mâu thuẫn xã hội mới. "Giáo dục cảm xúc cần trở thành vấn đề cốt lõi, giúp mọi người quản lý và thấu hiểu tâm lý một cách lành mạnh, tích cực hơn", ông nói.
Minh Phương (Theo Renmin Daily, News.qq)