Chuyện về nữ công nhân vượt gần 2.000km về quê đón Tết mang quà đặc biệt
Sau nửa thập kỷ, nữ công nhân bồi hồi khi được trở về quê đón Tết cùng gia đình nhờ tấm vé máy bay miễn phí. Món quà chị mang về biếu người thân chính là những lọ muối Tây Ninh.
"Biết tin tôi , cả nhà ai cũng vui quá trời!", chị Bùi Thị Mai (47 tuổi) chia sẻ. Ban đầu, chị dự định ở Tây Ninh đón Tết cùng gia đình nhỏ. Sau đó khi nhận được vé máy bay miễn phí từ công đoàn, lòng chị khấp khởi khi được về miền Bắc đón Tết cùng cha, các anh chị em trong gia đình.
Cũng thấm thoắt 21 năm chị làm công nhân của công ty may xuất khẩu ở Tây Ninh. Bấy giờ, cô gái 25 tuổi đi theo người quen vào đây tìm việc làm. "Do gia đình kinh tế khó khăn quá, buộc lòng tôi phải tìm việc làm ở nơi cách nhà 2.000km", chị Mai nhớ lại.
Từ những ngày còn lạ lẫm với môi trường sống, công việc, giờ đây chị Mai đã có gia đình nhỏ cho mình. Do đường xa, chi phí đi lại đắt đỏ vào dịp Tết, nên đã nhiều năm chị không trở về Thái Bình đón Tết cùng gia đình.
Khi biết mình là một trong nhiều công nhân được hỗ trợ vé máy bay, chị vô cùng xúc động. Hành động đầu tiên của chị là gọi điện về cho bố, cho em thông báo "Tết này con sẽ về!".

Chị Mai về quê đón Tết cùng gia đình (Ảnh: NVCC).
"Tết nào cũng vậy, bố và các em tôi đều trông mong con gái về ăn Tết cùng gia đình. Đã nhiều Tết vắng bóng, dịp này tôi có cơ hội về mọi người mừng lắm", chị Mai nghẹn ngào.
Nữ công nhân đếm từng ngày được ra sân bay, hòa vào dòng người hối hả trở về nhà. Chị lại được chuẩn bị những chiếc áo ấm, tấm khăn đón cái rét của miền Bắc. Hành lý đã đầy, chị chỉ kịp chuẩn bị thêm vài lọ muối đặc sản nơi mình làm việc tặng những người thân.
Hơn 20 năm làm việc tại công ty may xuất khẩu ở Tây Ninh, mỗi tháng chị nhận về hơn 12 triệu đồng tiền lương, chưa tính tăng ca. Năm vừa qua đơn hàng của công ty đều đặn, chị Mai cũng có thu nhập ổn định hơn.
Tết này, cả tiền thưởng và lì xì của công ty chị Mai cũng được 13 triệu đồng. Số tiền đủ để chị mang trở về quê nhà mua quà cáp, biếu bố dịp năm mới. Tranh thủ thời gian quý báu này, chị cố gắng chăm sóc, thăm hỏi người thân, hưởng trọn vẹn Tết đoàn viên.
Cũng giống như chị Mai, chị Hoàng Thị Huyền My cũng có cơ hội được trở về Thái Bình đón Tết cùng gia đình nhờ tấm vé máy may miễn phí của công đoàn Việt Nam.
Bố mẹ Huyền My vào Tây Ninh làm việc nhiều năm. Sau khi tốt nghiệp, chị xin vào làm vị trí nhân viên mua hàng của một công ty sản xuất, thi công nội thất.
"Do năm nay tôi có lịch trực, làm thêm đến hết 27 tháng Chạp, nên cũng dự định không về quê đón Tết. Tuy nhiên, tôi may mắn nhận được vé máy bay nên đã thay đổi quyết định nhanh chóng", chị Huyền My kể.

Công nhân về quê bằng vé máy bay miễn phí (Ảnh: CĐ).
Thông thường, cả gia đình chị sẽ bắt xe khách, vượt hàng nghìn cây số để về miền Bắc đón Tết. Di chuyển bằng phương tiện này, chị cũng phải mất 2 ngày ròng rã trên xe.
Dù sinh ra ở đây, nhưng trong chị luôn mong mỏi được cùng bố mẹ đón Tết cùng đại gia đình ở miền Bắc.
"Do ít được về quê đón Tết, nên lần nào trở về tôi còn lưu giữ được rất nhiều kỷ niệm. Tôi cùng mọi người dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng chuẩn bị Tết. Sau đó dưới tiết trời se lạnh, mọi người cùng đến từng nhà chúc Tết, gửi những lời may mắn cho năm mới", chị My chia sẻ.
Những điều đó khiến Tết cổ truyền khó phai trong tâm trí chị. Vì vậy dù ở đâu, nữ nhân viên này luôn mong ngóng được trở về, hưởng trọn vẹn vị Tết đặc biệt bên gia đình.