5 năm không dám về quê ăn tết vì vợ chồng khó khăn

17/02/2026 00:00

Nhìn mọi người 'tay xách nách mang' đón xe về quê mà lòng tôi rộn ràng, nhớ nhà da diết.

Tôi và chồng đều quê miền Trung. Vợ chồng vào Sài Gòn làm công nhân với mức thu nhập bấp bênh. Hiện tại chỉ có chồng đi làm, tôi ở nhà đưa đón con đi học. Trường của con học buổi sáng, buổi chiều lại đi học thêm nên tôi gần như không thể xin việc làm thêm được. Vợ chồng tôi không có người thân quen để nhờ cậy, mọi thứ đều phải tự xoay xở. Cuộc sống như vậy đã trôi qua 7 năm.

Tôi muốn sắm sửa gì cũng không dám, muốn ăn món gì ngon cũng phải đắn đo. Quần áo của tôi hầu hết là đồ cũ người ta cho. Tôi nghĩ chồng đi làm vất vả, mình không kiếm ra tiền, thôi cố gắng tiết kiệm được gì hay đó.

Năm nào cũng vậy, cứ đến tết là vợ chồng tôi lại ở lại Sài Gòn để dành dụm một ít tiền, qua năm mới lo cho con ăn học. Vé xe dịp tết lúc nào cũng cao hơn và lại đông đúc, về quê đã khó, quay lại càng vất vả hơn. Năm nay cũng thế, 5 năm không được về quê quây quần bên gia đình dịp tết. Nhìn mọi người tay xách nách mang đón xe về quê mà lòng tôi rộn ràng, nhớ nhà da diết. Cuối năm, nỗi nhớ quê lại càng cồn cào hơn bao giờ hết. Chỉ mong gia đình ngoài quê luôn mạnh khỏe, bình an. Mong nhận được sự động viên tinh thần và chia sẻ của các bạn.

Hà Lan