Tôi định dừng lại dù chồng tốt và cả hai luôn yêu thương nhau

23/02/2026 11:00

Tôi nghĩ bản thân sẽ không tìm được người đàn ông nào yêu thương mình hơn anh.

Tôi 30 tuổi, lấy chồng ngoại quốc, sống cùng chồng tại đất nước của anh. Tình cảm của chúng tôi nói riêng là rất tốt. Anh là người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh, không ngại việc là trụ cột tài chính trong gia đình. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện, trao đổi cùng nhau về mọi việc. Anh có một con gái riêng nhỏ hiện ở với mẹ, thường sang ở với bố vào cuối tuần. Ban đầu, lúc yêu nhau, tôi chưa cân nhắc, suy nghĩ kỹ đến những khó khăn mà mình sẽ đối mặt một mình khi chọn lập gia đình nơi xứ lạ với một người đã có con riêng. Tôi thừa nhận đây là một thiếu sót rất lớn của bản thân và có lẽ tôi đang phải trả giá cho điều đó.

Mối quan hệ của tôi và bé ban đầu khá tốt nhưng dần trở nên khó khăn. Bé bướng và không nghe lời, không tôn trọng người lớn. Cách dạy con của chồng cũng làm tôi cảm thấy bất lực, chiều chuộng và bảo vệ con quá mức. Tôi cố gắng hòa hợp trong một năm qua, tôi và chồng đã nhiều lần trao đổi và cùng nhau cố gắng rất nhiều nhưng tôi cảm thấy thử thách này có lẽ đang dần quá sức tôi. Có vài lần vì vấn đề này, hai vợ chồng cãi nhau to đến mức tôi còn không nhận ra đây là người chồng thường ngày rất yêu thương tôi.

Tôi định dừng lại dù chồng tốt và cả hai luôn yêu thương nhau

Bên cạnh đó, tôi cũng có một số khó khăn khi hòa nhập với xã hội tại đây, về ngôn ngữ, văn hóa, khí hậu, tôi cũng không tìm được công việc văn phòng tại đây. Ba mẹ chồng và các anh chị em đối xử với tôi thân thiện, có chừng mực, tôn trọng nhưng khó giao tiếp vì không cùng ngôn ngữ. Tôi đang phân vân liệu mình có nên tiếp tục cố gắng và có con chung với anh hay nên dừng lại tại đây và quay về Việt Nam. Giờ tôi đã hiểu rằng hai người tốt cũng có thể làm tổn thương nhau và hai người yêu nhau đôi khi cũng không thể sống cùng nhau được.

Điều vẫn giữ tôi ở lại đến giờ đó là tình cảm mà chúng tôi đã có, bởi anh là người tốt và thương tôi, tôi nghĩ mình sẽ không tìm được người đàn ông nào yêu thương mình hơn anh nữa. Đồng thời tôi cũng có phần lo lắng việc quay về Việt Nam, đất nước đang phát triển rất nhanh, tôi sợ khi quay về mình không tìm được công việc tốt bởi tuổi tôi không còn trẻ so với thị trường lao động năng động hiện nay. Tôi lo sẽ làm gia đình mình ở Việt Nam thất vọng và những ánh mắt dòm ngó, phán xét của mọi người xung quanh khi quay về. Mong nhận được lời khuyên và góc nhìn thông thái từ các bạn đọc để tôi có thể đưa ra quyết định của riêng mình.

Cẩm Ly