Sôi nổi ngày hội giao nhận quân trên đất mỏ Quảng Ninh
Sáng 4/3, tại điểm giao nhận quân số 7, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ giao nhận quân năm 2026 trước sự chứng kiến của đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; thủ trưởng Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh; các đơn vị nhận quân, lãnh đạo các xã, phường của tỉnh Quảng Ninh nơi có 445 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.
Phát biểu tại lễ giao nhận quân năm 2026, đồng chí Quản Minh Cường,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Quảng Ninh là vùng đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, nơi hội tụ truyền thống lịch sử hào hùng, tinh thần kiên cường, bất khuất của cha ông qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước.
Từ những chiến công trên sông Bạch Đằng lịch sử, đến Binh đoàn Than huyền thoại và truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của vùng mỏ anh hùng, các thế hệ người dân Quảng Ninh luôn một lòng sắt son với Đảng, với Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng.
Phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Quảng Ninh luôn được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng tân binh ngày càng được nâng cao.
Năm 2026, các thanh niên nhập ngũ của tỉnh Quảng Ninh đều là những công dân có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa, chuyên môn ngày càng cao; nhiều đồng chí đã tự nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ, thể hiện ý chí, khát vọng của tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc.







Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh được Quân khu 3 giao quyết định gọi công dân nhập ngũ có hơn 2.000 thanh niên với sức khỏe loại 1 đạt 7,1%, loại 2 đạt 47,3%, loại 3 đạt 50,6% so với chỉ tiêu. Tuổi đời từ 18-21 có hơn 1.770 thanh niên, từ 22-25 có hơn 400 thanh niên, từ 26-27 có gần 20 thanh niên; trong đó thanh niên là đảng viên có 17 đồng chí, còn lại làđoàn viên.
Đại diện cho 445 thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân số 7 phường Hạ Long, tân binh Hoàng Văn Cường xúc động chia sẻ: “Kể từ hôm nay, tôi và các tân binh của tỉnh Quảng Ninh chính thức bước vào một hành trình mới, nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Đó là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, giữ gìn hòa bình và sự phát triển của đất nước. Trong quân ngũ, chúng tôi không chỉ được trang bị năng lực, kỹ năng quân sự mà còn được rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước sắt son. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ trở thành những người lính kiên cường, bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.
ChịHoàng Thị Chi, phường Việt Hưng, tiễn con trai là tân binh Nguyễn Hoàng Sơn lên đường nhập ngũ xúc động nói: “Tôi tiễn con trai lên đường nhập ngũ là niềm tự hào, nhưng cũng không khỏi bâng khuâng, xúc động. Tôi mong muốn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hậu phương quân đội; tạo điều kiện để các gia đình có con em tại ngũ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất”.








Mong muốn của các gia đình có con em nhập ngũ hôm nay đề nghị địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội; chuẩn bị tốt các điều kiện để đón nhận, bố trí, tạo việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.