Nhà báo, nhà giáo 96 tuổi tự hào thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử

Thế Đoàn - Khánh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc 15/03/2026 11:02

Từ 6 giờ 15 phút sáng 15/3, cử tri Trần Bá Lạn, 96 tuổi, đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Cầu Giấy (Hà Nội) để thực hiện quyền bầu cử, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của một công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Trong không khí trang nghiêm của ngày bầu cử, nhà báo, nhà giáo Trần BáLạn xuất hiện từ sáng sớmtại khu vực bỏ phiếusố 4, phường Cầu Giấytại Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvới phong thái điềm đạm. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn lựachọn trang phụccom-lê lịch sự, mái tóc bạc được chải gọn gàng, trên ngực áo, cụ đeo huy hiệu trang trọng.

CụLạn cho biết,ông vẫnnhớ như in ngày 6/1/1946, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi ấy, ông tròn 16 tuổi,chưa đủ tuổi đi bầu, nhưng không khí Hà Nội rộn ràng cờ hoa, người dân háo hứclần đầu tiên được cầm lá phiếu để quyết định vận mệnh đất nước đã khiến ông không khỏi xúc động, tự hào, ao ước được tham gia thực hiện quyền dân chủ.

Chú thích ảnh
Cử tri Trần Bá Lạn, 96 tuổi (thứ 3 từ phải qua) tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Cầm trên tay thẻ cử tri, cụ Lạn là ngườiđầu tiêntiến vào phòngbỏ phiếu. Theo ông, việc đi bỏ phiếu từ sớm đã trở thành thói quen nhiều năm qua. Cụ muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong không khí trang trọng của ngày hội bầu cử, đồng thời cũng mong muốn bầu ra được những đại biểu đủ đức, đủ tàiđại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri 96 tuổi chorằng, thế hệ trẻ hôm nay sinh ra trong hòa bình, đủ đầy hơn rất nhiều so với thế hệ cha ông,vì thế, càng phải hiểu và trân trọng giá trị của quyền công dân. Bầu cử không chỉ là quyền, mà còn là nghĩa vụ. Mỗi lá phiếu là một phần trách nhiệm đối với tương lai đất nước.

Chú thích ảnh
Dù tuổi đã cao, cụ Trần Bá Lạn vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Chi bộ, tổ dân phố.

Nhiều người dân và sinh viêncó mặt từ sớm đã dành ánh nhìn trìu mến và sự kính trọng trước tinh thần trách nhiệm của người cử tri cao tuổi. Bạn Trần Khánh Linh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: "BácLạnnguyên làTrưởng khoa Báo chí của Học viện, dù tuổi đã cao,bác vẫn minh mẫn, đủ sức khỏe để trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, điều đó khiến em cũng như các bạn sinh viên trẻvô cùng trân quý và xúc động".

Chú thích ảnh
Cụ Trần Bá Lạn (ngồi đầu tiên từ trái qua) nhận quà của ban tổ chức cuộc thi viết về ngày bầu cử.

Đặc biệt, trongdịp bầu cử năm nay,cụTrần Bá Lạn đãtham gia cuộc thi viết bài trên mạng xã hộido Tổ bầu cử phát động, vàxuất sắc đạt giải Nhất. Sau khi thực hiện quyền bầu cử, cụ Lạn đã được trao giảivànhận quà từ ban tổ chức. Hoạt động này cũnggóp phần tạo nên không khí vui tươi,trang trọng và ý nghĩa cho ngày bầu cử.

Thế Đoàn - Khánh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc