TP Hồ Chí Minh: Xúc động cử tri 100 tuổi cùng các thương binh đi bỏ phiếu từ sớm
Sáng 15/3, tại các điểm bỏ phiếu ở TP Hồ Chí Minh, hình ảnh cụ bà 100 tuổi hay các cụ lão thành cách mạng, thương binh nặng... gương mẫu đi bầu cử sớm đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm cao cả.
Tại khu vực bỏ phiếu số 12, đơn vị bầu cửsố 4 phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), ngay từ sáng sớm đãđón tiếp những "cử tri đặc biệt". Theo đó, cử triđến sớm nhất là cụ bà Trần Thị Húc, lão thành Cách mạng tiền khởi nghĩa, một người con ưu tú của vùng đất Phú Yên cũ(naylà tỉnh Đắk Lắk).

Dù đã ởtuổi 100 "bách niên trường thọ", cụ Húc vẫn giữ được sự tinh anh và lòng nhiệt huyết của một người chiến sĩ cộng sản. Sáng nay, cụ dậy từ rất sớm, thay trang phục chỉnh tề và nhờ người thân dìu đến điểm bầu cử.


Chia sẻ với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, cụ Trần Thị Húc xúc động: "Tôi đã đi bầu cử rất nhiều lần, từ những năm tháng ở Hà Nội khi ông nhà tôi còn công tác tại Bộ Quốc phòng chođến nay khi chuyển vào TP Hồ Chí Minh sống cùng con cháu. Mỗi lá phiếu đều là một lời hứa với Tổ quốc. Tôi mong những đại biểu trẻ hôm nay hãy giữ vững cái tâm trong sáng, lấy dân làm gốc như Bác Hồ đã dạy".


Cũng tại ngày hội hôm nay, hình ảnh Thiếu tá, thương binh nặng hạng 1/4 Nguyễn Duy Nghiện (sinh năm 1950, ngụ khu phố 7, phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) cũng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Mang trên mình vết thương chiến tranh với tỷ lệ thương tật 81%, ông Nghiện vẫn duy trì tác phong của một người lính bộ cụ Hồ: nghiêm túc, đúng giờ và đầy trách nhiệm.
Cầmlá phiếu trên tay, ông Nghiện bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự thành công của kỳ bầu cử lần này. Ông chia sẻ: "Là một người lính từng đi qua bom đạn, tôi hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Hôm nay, khi cầm lá phiếu này, tôi gửi gắm vào đó tất cả sự kỳ vọng về một đội ngũ lãnh đạo đủ đức, đủ tài để dẫn dắt đất nước trong giai đoạn mới".

"Qua nghiên cứu kỹ tiểu sử, tôi thấy các ứng cử viên đều có trình độ chuyên môn rất cao và chương trình hành động rất sát thực tế. Tôi tin tưởng rằng họ sẽ là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt, tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình, luôn lắng nghe hơi thở của cuộc sống, coi lợi ích của nhân dân là trên hết. Có dân mới có Đảng, có dân mới có sự trường tồn của dân tộc",ông Nghiện chia sẻ thêm.

Hòa cùng niềm phấn khởi của các cử tri, ông Hà Xuân Thành (sinh năm 1944), một đảng viên lão thành với hơn 62 tuổi đảng ngụtại khu phố 4, phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) cũng có mặt từ sớm để thực hiện quyền công dân của mình.
"Đã 80 năm trôi qua kể từ bản Hiến pháp đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, tinh thần của ngày 6/1/1946 vẫn còn vẹn nguyên. Hôm nay, ngày 15/3/2026, chúng ta đang viết tiếp trang sử đó trong một vị thế mới, một tầm vóc mới", ông Thành gợi nhắckỷ niệm vềcuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt. Đây là kỳ bầu cử đầu tiên được tổ chức sau khi toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp (cấp tỉnh/thành phố và cấp xã/phường).
Việc không còn cấp huyện/quận trung gian từ ngày 1/7/2025 theo lộ trình cải cách hành chính đã đặt lên vai các đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 những trọng trách nặng nề hơn; đồng thời các cử tri cũng kỳ vọng một bộ máy hành chính thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, giảm bớt thủ tục rườm rà và trực tiếp giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân từ cơ sở.

Ông Hoàng Mạnh Kiêu, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 12, đơn vị bầu cử số 4 cho biết: "Điểm bầu cử của chúng tôi có khoảng 3.500 cử tri. Hiểu rõ đặc thù địa phương có nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cử tri lớn tuổi và những người có công, chúng tôi đã triển khai công tác chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Thẻ cử tri và tiểu sử ứng cử viên đã được phát tận tay người dân để mọi người có thời gian nghiên cứu. Tại khu vực bỏ phiếu, chúng tôi ưu tiên sắp xếp lối đi riêng, hỗ trợ tối đa cho các cụ cao niên và thương bệnh binh để các cụ thực hiện quyền công dân thuận lợi và trang trọng nhất".

