Những lá phiếu đầy trách nhiệm của 'cử tri đặc biệt' tại TP Hồ Chí Minh
Sáng 15/3, tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đông đảo cử tri là người cao tuổi, người khuyết tật... đã vượt qua khó khăn về sức khỏe để trực tiếp đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ngay từ sáng sớm, giữa dòng người đổ về điểm bầu cử số 5 (gồm cử tri khu phố 13 và 14)phường Tân Bình, hình ảnh những cử tri "tóc bạc da mồi", đi lại khó khănvẫnđibỏ phiếu bầu cử đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Xúc động nhất là trường hợp của cụ Kim Thanh Hợp 86 tuổi, ngụtại khu phố 14.Dù sức khỏe yếu sautai biến, phải di chuyển hoàn toàn bằng xe lăn nhưngcụ Hợp vẫn kiên quyết yêu cầu con cháu đưa đến điểm bầu cử. Với sự hỗ trợ tận tình của người thân và các thành viên tổ bầu cử, cụ đã hoàn thành việcbỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình một cách tốt nhất.

Cùng chung tinh thần ấy, cụ ôngHoàng Minh Tín (sinh năm 1942) dù phải sử dụng xe đẩy hỗ trợ di chuyển cũng đã có mặt từ rất sớm. Cụ Tín chia sẻ, việc trực tiếp đến bỏ phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với địa phương và đất nước.


Trong khi đó,tại khu vực bỏ phiếu số 2 của phường Xuân Hòa, các chiến sĩ Công an và Đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ cụ Mai Thị Lĩnh (sinh năm 1939) di chuyển vào khu vực bỏ phiếu. Ở tuổi 86, dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn, cụ Lĩnh vẫn bày tỏ nguyện vọng được tự tay bỏ lá phiếu để lựa chọn người đại diện xứng đáng nhất cho nhiệm kỳ mới.

Chia sẻ với phóng viên, cụ Mai Thị Lĩnh cho biết: "Dù chân yếu nhưng tinh thần mình còn minh mẫn, tôi muốn tự tay chọn ra những đại biểu có tâm, có tầm, luôn lắng nghe tiếng nói của nhân dân và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương".

Còn tại phường Minh Phụng, hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hồng (91 tuổi) trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để tự tay thực hiện quyền công dân cũngđã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, lan tỏa niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ cử tri tại địa phương.

