‘Lửa Việt’ thắp sáng ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Nhiều năm qua, Câu lạc bộ Lửa Việt ở phường Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành nơi “ươm mầm tri thức” của hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, từ bán vé số, nhặt ve chai đến mồ côi cha mẹ.
Hành trình "gieo chữ"từ những ước mơ giản dị
Suốt 11 năm qua, lớp học miễn phí của Câu lạc bộ Lửa Việt do anh Huỳnh Ngọc Định sáng lập và trực tiếp đứng lớp vẫn đều đặn sáng đèn, mang tri thức đến với nhiều thế hệ trẻ em nghèo trên hành trình tìm đến con chữ.
Anh Huỳnh Ngọc Định cho biết, ý tưởng thành lập Câu lạc bộ Lửa Việt có thời sinh viên, lúc đó là năm 2014. Khi ấy, anhthường bắt gặp nhiều em nhỏ lang thang bán vé số, lượm ve chai trong các góc công viên. Xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên anh Định hiểu rõ giá trị của “con chữ” đối với trẻ em nghèo. Vì vậy, anh Định đã ấp ủ mở một lớp học dành riêng cho những em nhỏ không có điều kiện đến trường,

May mắn, anh gặp chị Huỳnh Tố Linh, nguyên Bí thư Đoàn phườngvà đã cùng chung tay sáng lập nên Câu lạc bộ Lửa Việt. Từ những ngày đầu, chỉ là lớp học vào mùa hè vàkéo dài ba tháng. Đến nay, lớp học đã trở thành mái nhà tri thức, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên hành trình tìm con chữ.
“11 năm qua là 11 hành trình ký ức. Mỗi em đến với lớp đều mang một câu chuyện đời khác nhau, có em mồ côi, có em sống nương nhờ ông bà, có em vừa học vừa mưu sinh. Nhưng tất cả đều chung khát khao được học chữ, được biết viết tên mình”, Anh Định chia sẻ.

Từ năm 2018, Trung tâm Học tập Cộng đồng đã công nhận Lửa Việt là đơn vị liên kết, giúp các em hoàn thành chương trình tiểu học và xóa mù chữ. Lớp học hiện chia theo trình độ: Từ lớp 1 đến lớp 2 học các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức; từ lớp 3 đến lớp 5 có thêm Lịch sử, Địa lý, Khoa học.
“Nhưng hành trình chưa bao giờ dễ dàng”, thầy Huỳnh Ngọc Định trải lòng. Hầu hết, học trò ở đây đều đã “trễ tuổi”, mang trong mình sự e ngại, sợ bị bạn bè trêu chọc. Nhiều em phải nghỉ học giữa chừng để mưu sinh, có em mang bệnh tật hoặc thiểu năng trí tuệ khiến việc tiếp thu kiến thức trở nên nặng nề. Có em vừa học vừa đi làm, có em bị trường phổ thông từ chối vì sức khỏe. Với các em, Lửa Việt trở thành chỗ dựa, một mái trường nơi không chỉ có con chữ, mà còn có tình thương. Nhờ sự kiên trì và tình cảm chân thành, nhiều em dần tiến bộ, thậm chí sức khỏe cũng được cải thiện.
Không ít lần, thầy cùng tình nguyện viên phải “đi từng ngõ, gõ từng cửa” vận động các em quay lại lớp. Với họ, niềm vui không phải là thành tíchmà là nhìn thấy những đứa trẻ nghèo biết đọc, biết viết, và có thêm cơ hội thay đổi số phận.

Đồng hành cùng thầy Định là nhiều bạn trẻ, sinh viên các trường đại học. Em Lê Thị Saly, sinh viên Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minhđã gắn bó 4 năm với lớp học. Ban đầu chỉ đến thăm, sau dần dần cô trở thành “cô giáo trẻ” dạy Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, thậm chí cả kỹ năng sống.
“Những ngày đầu rất khó để tiếp cận các em có vấn đề tâm lý. Em phải dành nhiều thời gian chơi, làm bạn với các bé trước rồi mới từ từ dạy học. Giờ đây, nhìn thấy các em tiến bộ từng ngày, em cảm thấy công sức bỏ ra thật xứng đáng”, Saly chia sẻ.

Cộng đồng chung tay cùng với “Lửa Việt”
Không chỉ sinh viên, nhiều phụ huynh cũng đồng hành cùng lớp học. Chị La Ngọc Mai, mẹ của bé Hồ Quang Nhật 13 tuổi xúc động: “Trước đây, tôi nghĩ con sẽ không học được. Nhưng nhờ thầy Định và các cô tận tình giúp đỡ, giờ cháu biết đọc, biết viết, tính toán cơ bản. Niềm vui của người mẹ khi con tiến bộ thật không gì sánh bằng”.

Đối với những đứa trẻ từng bị bỏ lỡ cơ hội đến trường, lớp học tại Câu lạc bộ Lửa Việt chính là một phép màu. Bé Lý Mỹ Duyên (13 tuổi) chia sẻ: “Từ nhỏ đến lớp 3, con không được đi học. Nhờ thầy cô ở câu lạc bộ, con đã biết đọc, biết giải toán và nhiều điều hay trong cuộc sống. Con mong lớp học luôn duy trì để nhiều bạn giống con có cơ hội đến trường”.
Còn bé Lê Phúc Bảo (10 tuổi) hồn nhiên kể: “Con học ở đây hơn 3 năm, được học Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Đạo đức, còn được thầy cô đưa đi dạo công viên. Con mong có thêm nhiều thầy cô đến dạy con và các bạn”.

Những lời nói giản dị ấy chính là động lực để thầy Định và các tình nguyện viên tiếp tục hành trình gieo chữ, dù còn vô vàn gian khó. Hiện nay, lớp học hoạt động các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7,trong khung giờ từ 8 giờ đến 20 giờ.
Chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân, phường Thủ Đức cho biết: "Tôi biết đến lớp học của thầy Định từ Ngày hội tình nguyện quốc gia lần thứ 5 năm 2019. Khi được nghe về những nỗ lực của thầy trong việc mang con chữ đến với các em có hoàn cảnh khó khăn, tôi vô cùng nể phục và mong muốn có cơ hội đồng hành cùng thầy để hỗ trợ các em".

"Hôm nay, tôi và các bạn của mình rất may mắn được đến thăm lớp, trao những phần quà nhỏ như một nguồn động viên gửi đến thầy và các em. Khi chứng kiến nghị lực vươn lên của các em, tôi càng thêm trân trọng và yêu quý các hoạt động mà thầy Định đang thực hiện tại câu lạc bộ. Tôi hy vọng lớp học của thầy Định sẽ tiếp tục được duy trì, giúp nhiều em nhỏ khó khăn có cơ hội đến trường, có thêm kiến thức, chứng chỉ để theo đuổi bậc học cao hơn. Đây thực sự là một hoạt động ý nghĩa, gieo thêm niềm tin và hy vọng cho các em trên con đường học tập”, chị Kim Ngân bày tỏ.
Ông Trần Minh Tân, Trưởng khu phố 18phường Tân Phúđánh giá: “Hoạt động của Câu lạc bộ Lửa Việt rất nhân văn, ý nghĩa. Các bạn thanh niên tuy trẻ nhưng có tấm lòng cao cả, trách nhiệm với cộng đồng. Tôi cho rằng, việc làm này cần được nhân rộng, lan tỏa để nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được học tập và phát triển như bao trẻ khác”.



Không chỉ dạy chữ, câu lạc bộ Lửa Việt còn ươm mầm ước mơ và niềm tin cho những đứa trẻ kém may mắn. Thầy Định bày tỏ mong muốn trong tương lai, lớp học sẽ có bảo hiểm y tế cho học sinh, có nơi ăn chốn ở ổn định để các em yên tâm học tập, kể cả khi bản thân thầy không còn đủ sức khỏe để đồng hành.
Anh Huỳnh Ngọc Định cho biết, bước sang năm học 2025 - 2026, lớp học của Câu lạc bộ Lửa Việt sẽ bước vào hành trình gieo chữ lần thứ 12. Dẫu biết sẽ có những em phải bỏ học giữa chừng vì mưu sinh, nhưng tôi và các tình nguyện viên vẫn kiên trì với sứ mệnh đưa các em qua “bến đò tri thức”.