Thuê trọ Đồng Nai, đi làm quận 1 vì 30 năm thu nhập mới mua được nhà

03/03/2026 19:30

Chuyển nhà xa trung tâm, cách công ty 35 km là lối thoát duy nhất để tôi tồn tại được ở Sài Gòn với mức lương 18 triệu một tháng.

Tôi 32 tuổi, làm việc tại quận 1, TP HCM với mức lương khoảng 18 triệu đồng một tháng. Nhiều người bảo thu nhập như vậy nếu biết chi tiêu thì vẫn sống được ở thành phố. Đúng là "sống được", nhưng để nghĩ đến chuyện mua nhà thì gần như không tưởng.

Tôi từng thuê trọ gần chỗ làm. Tiền phòng gần 9 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính điện nước, ăn uống. Sau vài năm gồng gánh, tôi nhận ra mình không để dành được bao nhiêu. Cuối cùng, tôi chuyển về thuê nhà ở Đồng Nai, cách công ty hơn 35 km. Tiền thuê chỉ 4 triệu đồng, không gian rộng rãi hơn, bớt áp lực tài chính.

Đổi lại, mỗi ngày tôi phải dậy từ 5h30 sáng, chạy xe hơn một tiếng để vào trung tâm TP HCM, tối lại lầm lũi quay về. Có hôm mưa gió, kẹt xe, tôi cũng thấy nản, tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì? Nhưng tôi biết rõ, mình không có lựa chọn nào khác.

Giá nhà hiện nay quá cao so với thu nhập của người trẻ. Theo một số chuyên gia, nếu trong năm 2025, một hộ gia đình ở Việt Nam cần trung bình khoảng 26 năm thu nhập để mua được một căn hộ, thì sang năm 2026 con số này đã tăng lên 30 năm - cao gấp đôi mức bình quân của thế giới. Nghĩa là nếu hai vợ chồng gom toàn bộ thu nhập, không ăn không tiêu, cũng phải mất ba thập kỷ mới mua nổi nhà.

>>Tôi hối hận tột cùng bởi vay 1,7 tỷ mua nhà thay vì tích vàng

Nhiều người khuyên tôi cố gắng thêm vài năm, thăng tiến, tăng thu nhập rồi tính chuyện mua nhà. Tôi không phủ nhận nỗ lực cá nhân là quan trọng. Nhưng khi mặt bằng giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ tăng lương, thì dù có cố đến đâu, người trẻ như tôi vẫn có cảm giác hụt hơi trong cuộc đua.

Tôi chấp nhận ở xa, mỗi ngày di chuyển 60 km cả đi lẫn về, không phải vì thích, mà vì đó là phương án ít áp lực nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Ở gần trung tâm, tiền thuê nuốt gần nửa thu nhập, mua nhà thì cần 30 năm tích lũy, đường nào cũng áp lực. Lựa chọn của tôi thực ra chỉ là chọn giữa mệt mỏi thể xác vì di chuyển hay mệt tinh thần vì tiền bạc.

Mỗi sáng chạy xe từ Đồng Nai vào quận 1, tôi hiểu mình đang đánh đổi thời gian và sức khỏe để giữ được chút ổn định tài chính. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn mong một ngày nào đó, người trẻ như tôi không còn phải đi hàng chục km chỉ để đổi lấy một mức sống vừa phải. Khi giấc mơ mua nhà ngày càng xa, quãng đường 35 km ấy không chỉ là khoảng cách địa lý, mà là biểu hiện rõ nhất của nghịch lý nhà ở mà chúng tôi đang đối mặt.

Ông Già

Theo vnexpress.net
https://vnexpress.net/thue-tro-dong-nai-di-lam-quan-1-vi-30-nam-thu-nhap-moi-mua-duoc-nha-5046168.html
Copy Link
https://vnexpress.net/thue-tro-dong-nai-di-lam-quan-1-vi-30-nam-thu-nhap-moi-mua-duoc-nha-5046168.html
    Nổi bật
        Mới nhất
        Thuê trọ Đồng Nai, đi làm quận 1 vì 30 năm thu nhập mới mua được nhà
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO