Tôi muốn vay nợ mua nhà ở riêng nhưng chồng sợ khổ

11/01/2026 12:29

Có nhà bố mẹ đó rồi, sao phải ra ở riêng, tiền dư để dành đi du lịch, tận hưởng có sướng hơn không?', chồng tôi một mực phản đối.

Năm nay tôi ngoài 30 tuổi, lấy chồng được một năm và đang có kế hoạch sinh con. Hiện tôi đang ở nhà chồng vì chưa đủ điều kiện xây nhà ở riêng. Tuy nhiên, chồng tôi đi làm ăn xa, hai tháng mới về một lần, nên chủ yếu tôi ở nhà với bố mẹ và chị chồng (chị mới sinh em bé và ở nhà ngoại, tầm mấy năm nữa mới tách ra).

Bố mẹ chồng tôi khá tốt và tôi cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Ông bà có một căn nhà ở quê (để thờ cúng tổ tiên) và một căn ở thành phố hiện tại (sắp tới cũng ở cố định tại đây). Ngoài ra, bố mẹ còn có lương hưu cao, có tài sản để tận hưởng cuộc sống về già thoải mái. Nói chung, tôi không có nhiều áp lực trong việc phụng dưỡng tuổi già của bố mẹ chồng.

Tuy nhiên, tôi là một đứa sống tự lập từ nhỏ, không muốn phụ thuộc người khác. Sau khi lấy chồng, tôi có nói với anh rằng "hai đứa phải cố gắng tăng thu nhập, mua một căn nhà để dọn ra ở riêng". Thậm chí, nếu phải vay thêm ngân hàng tôi cũng chấp nhận, và sẽ cố gắng cùng chồng trả nợ.

Hiện tại, hai vợ chồng tôi có khoản tiết kiệm một tỷ đồng. Chúng tôi làm việc ở hai tỉnh khác nhau, thu nhập gần tương đương nhau. Nhưng chồng tôi tỏ ý không muốn ra ở riêng. Anh nói: "Có nhà bố mẹ đó rồi, sao phải mua thêm?". Rồi anh chỉ muốn làm vừa phải, không muốn áp lực nợ nần. Chồng khăng khăng: "Trước sau gì nhà đó bố mẹ cũng cho hai đứa. Tiền dư cứ để dành đi du lịch, tận hưởng có phải sướng hơn không?".

>>15 năm cố gắng sống với mẹ chồng, không ra ở riêng

Tôi lại không nghĩ vậy. Dù bây giờ chưa có mâu thuẫn, nhưng cứ sống như vậy, không có chồng bên cạnh, tôi cảm thấy không thoải mái. Sau này cũng chưa chắc đã không nảy sinh mâu thuẫn. Quan trọng hơn, tôi cũng không muốn dòm ngó bất cứ tài sản nào của nhà chồng. Căn nhà hay bất cứ thứ gì, nếu bố mẹ không cho vợ chồng tôi mà cho chị chồng, tôi cũng không ý kiến. Có thể sau này, ông bà muốn cho cháu nội cháu ngoại gì đó thì sao? Tôi để ý, mọi thứ tốt đẹp nhất, ông bà đều dành cho con gái.

Vì thế, nếu có căn nhà tự mình làm nên, tôi được cởi bỏ tâm lý hơn rất nhiều. Sau này có con rồi, tôi xây phòng riêng cho con cũng dễ, giáo dục con theo cách của mình cũng thuận lợi. Chỉ có cái tôi sẽ áp lực tài chính hơn và phải cáng đáng nhiều hơn khi chồng không có nhà thường xuyên mà thôi.

Liệu suy nghĩ, mong muốn của tôi như vậy có chính đáng, có hợp tình hợp lý không? Hay tôi đang "đem dây buộc mình" như ý chồng nói? Tôi nên làm gì để chồng thay đổi suy nghĩ và cùng mình cố gắng xây dựng tổ ấm riêng? Chứ nếu không cùng tiếng nói chung, tôi khó lòng thực hiện một mình được.

Hiền Hoa

Theo vnexpress.net
https://vnexpress.net/toi-muon-vay-no-mua-nha-o-rieng-nhung-chong-so-kho-5004275.html
Copy Link
https://vnexpress.net/toi-muon-vay-no-mua-nha-o-rieng-nhung-chong-so-kho-5004275.html
    Nổi bật
        Mới nhất
        Tôi muốn vay nợ mua nhà ở riêng nhưng chồng sợ khổ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO