Tottenham thắng đậm dù bị đuổi người
Tiền đạo Brennan Johnson nhận thẻ đỏ ở đầu hiệp hai, nhưng Tottenham vẫn ghi thêm bàn để thắng Copenhagen 4-0 ở vòng bảng Champions League.
Các cổ động viên Tottenham đã có thể quên đi những thất vọng gần đây và tận hưởng trọn vẹn niềm vui trên nhà. Một sự giải tỏa đầy hân hoan, khi đội bóng của họ quá mạnh so với Copenhagen.
Tottenham dẫn 2-0 sau bàn thắng của Wilson Odobert, nhưng có chút lo lắng khi người mở tỷ số Brennan Johnson bị truất quyền thi đấu ở phút 56. Pha phạm lỗi của anh mang tính vụng về hơn là ác ý, nhưng sau khi trọng tài Erik Lambrechts được VAR mời ra xem lại màn hình, Johnson phải rời sân.

Sau đó là thời khắc tỏa sáng của Micky van de Ven. Trung vệ Hà Lan, vốn nổi tiếng với những pha dâng cao táo bạo, lại khiến khán đài bùng nổ. Anh cướp bóng ngay sát cấm địa đội nhà rồi tăng tốc như một mũi tên, vượt qua bốn cầu thủ Copenhagen trước khi xâm nhập vòng cấm đối phương và sút cháy lưới.
Tottenham đang đứng thứ sáu ở Ngoại hạng Anh và vẫn bất bại tại Champions League, nhưng đã có những lời phàn nàn khi họ thường chơi không tốt trên sân nhà. Màn trình diễn của Van de Ven đã chấm dứt tất cả điều đó. Cầu thủ vào thay người Joao Palhinha ghi bàn thứ tư, khiến không nhiều người bận tâm đến việc Richarlison đá hỏng phạt đền cuối trận.
Spurs rất cần một chiến thắng thuyết phục trên sân nhà, đặc biệt sau trận thua Chelsea cuối tuần trước cùng làn sóng chỉ trích từ khán giả. HLV Thomas Frank và thủ môn Guglielmo Vicario thậm chí phải công khai kêu gọi người hâm mộ ủng hộ đội bóng nhiều hơn trước trận.
Dù vậy, những hàng ghế trống trên khán đài vẫn dễ nhận thấy khi trận đấu bắt đầu. Trong khi đó, các cổ động viên Copenhagen tạo không khí sôi động với tiếng hô vang và những màn nhảy đồng loạt. "Đây là thư viện à?", họ hát trêu đội chủ nhà.
Sự im ắng của sân nhà Tottenham chỉ bị phá vỡ ở phút 19, khi đội bóng mở tỷ số. Frank trao cho Johnson suất đá chính ở cánh phải trong bối cảnh thiếu vắng Mohammed Kudus và hàng loạt cầu thủ chấn thương, với tổng cộng 11 người không thể ra sân.
Johnson từng bỏ lỡ một cơ hội sớm khi xử lý bóng lỗi sau đường chuyền của Odobert, nhưng anh chuộc lỗi hoàn hảo. Sau khi Gabriel Pereira chuyền hỏng, Xavi Simons cướp được bóng và chọc khe sắc lẹm. Johnson bứt tốc vượt qua hai hậu vệ đối phương, khéo léo đưa bóng qua thủ môn Dominik Kotarski trước khi dứt điểm ở góc hẹp mở tỷ số cho Spurs.

Copenhagen hiện đứng thứ tư ở giải quốc nội Đan Mạch, kém đội đầu bảng Aarhus sáu điểm, và chỉ có một điểm sau ba trận Champions League trước đó. Họ chơi rời rạc, mất bóng nhiều và hầu như không gây được áp lực trước lối pressing mạnh mẽ của Tottenham.
Xavi Simons thi đấu nổi bật ở vai trò số 10, xoay trở linh hoạt và tạo ra hai cơ hội ngon ăn cho Randal Kolo Muani trước giờ nghỉ. Nhưng tiền đạo Pháp đều bỏ lỡ. Một lần anh sút chệch cột, lần khác đánh đầu vọt xà khi không bị kèm.
Tottenham duy trì sức ép nhờ các pha dâng cao của hậu vệ trái Destiny Udogie cùng những pha băng cắt tốc độ của Johnson. Bàn thứ hai của họ đến từ sai lầm của thủ môn Kotarski. Anh phản ứng chậm với đường bóng dài, để Kolo Muani cướp được và kiến tạo cho Odobert ghi bàn vào khung thành trống.
Chiếc thẻ đỏ của Johnson không khiến Tottenham chững lại. Ngược lại, họ chơi càng nguy hiểm hơn dù chỉ còn 10 người, phản công liên tiếp khiến Copenhagen rối loạn. Johnson đúng là có pha vào bóng nguy hiểm với Marcos Lopez, dẫn đến việc Frank thay Simons bằng Palhinha. Nhưng chính sự thay đổi đó mở ra cơ hội cho Van de Ven ghi bàn tuyệt phẩm và giúp Spurs khép lại một đêm hoàn hảo.
Trận thắng đậm đầu tiên dưới thời HLV Thomas Frank đưa họ lên thứ bảy vòng bảng Champions League. Trong khi đó, Copenhagen nhiều khả năng sẽ rơi xuống cuối bảng, sau khi thua trận thứ 14 trên sân khách ở đấu trường châu Âu mà không ghi nổi bàn nào trong 13 trận.
Vy Anh