'Nóng rực' ngày futsal Việt Nam trở lại

Chiều 19/3, lượt trận đầu tiên giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2023 đã chính thức trở lại với thể thức mới đáng chờ đợi. Và các CĐV yêu mến môn thể thao này đã được chứng kiến 2 trận đấu mãn nhãn.

Ở trận đấu diễn ra sớm nhất trong ngày tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, cả Thái Sơn Bắc và Hà Nội đều khát khao tìm chiến thắng đầu tiên. Sở hữu nhiều cầu thủ kỳ cựu và chơi bóng cùng nhau khá lâu nên các đường lên bóng của Thái Sơn Bắc sắc nét hơn. Tuy nhiên, may mắn lại mỉm cười nhiều hơn với đối thủ cùng thành phố Hà Nội. 

Trong khi khâu dứt điểm là điều đáng bàn của tập thể Thái Sơn Bắc thì đến phút thứ 5, họ đã chịu đòn hồi mã thương. Tiền đạo Nguyễn Nhân Nam của Hà Nội đã mở tỷ số trận đấu sau đường chuyền đẹp của Huỳnh Tấn Lực.

Bàn thua sớm ở phút thứ 5 khiến các học trò của HLV Acosta Garcia như "thức tỉnh". Họ tìm được bàn gỡ phút thứ 15 do công của Từ Minh Quang. Sang hiệp 2, bất ngờ lại xảy đến khi Thái Sơn Bắc tấn công mãi vẫn không có bàn thắng thứ 2. Ngược lại, họ lại chịu bàn thua đúng 2 phút trước khi hết giờ. Tiền đạo Nhân Nam lại là người được xướng tên trên bảng tỷ số.

Tuy nhiên, Thái Sơn Bắc đã đúng đắn khi chọn chiến thuật power-play để tìm bàn gỡ. Cuối trận, Lê Quang Vinh đã đệm bóng cận thành để ấn định tỉ số hòa 2-2 cho Thái Sơn Bắc.

Hà Nội đã có màn chào giải quốc gia ấn tượng với 1 điểm trước đối thủ mạnh hơn họ. Nhưng tân binh còn lại ra mắt trong ngày 19/3 là GFDI Sông Hàn lại không có may mắn đó. Việc phải thi đấu ở sân Nhà thi đấu Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang của Sanvinest Khánh Hòa là bất lợi rõ với họ.

Dù vậy, dàn cầu thủ kỳ cựu được chiêu mộ từ nhiều CLB vừa tan rã ở giải futsal VĐQG những năm trước đã giúp GFDI Sông Hàn tỏ ra bản lĩnh. Họ chỉ chịu thua 1 bàn trong hiệp 1 khi tiền đạo Minh Tuấn của chủ nhà quá xuất sắc.

Số 9 của đội chủ nhà đã di chuyển thông minh, lừa qua cả thủ thành Duy Bình để mở tỷ số trận đấu. Đó cũng chính là bước ngoặt trận này để mang về 3 điểm cho đoàn quân của tân HLV Nguyễn Quốc Đàn.

Sang hiệp 2, GFDI Sông Hàn phải nỗ lực chơi tổng tấn công để tìm bàn gỡ. Và đó cũng là cách để họ "tôn vinh" chân sút nguy hiểm nhất phía chủ nhà. Tiền đạo Trần Minh Tuấn lại tỏa sáng với 2 bàn thắng nữa ở thời gian còn lại để giúp Sanvinest Khánh Hòa ấn định thắng lợi chung cuộc 3-0 cho đội nhà.

“Nóng rực” ngày futsal Việt Nam trở lại - Ảnh 1.

Thái Sơn Bắc (áo trắng) hoà Hà Nội trong trận ra quân. Ảnh: VH

Một trận đấu cực kỳ căng thẳng cho các trọng tài lẫn lực lượng an ninh. Bởi sau khi có bàn thắng thứ 2, Minh Tuấn phấn khích ăn mừng sát ca bin huấn luyện của đội khách, dẫn tới những cái đầu "nóng" trên mức cần thiết.

May mắn đã không có tình huống xô xát đáng kể diễn ra ở nhà thi đấu và lực lượng an ninh có mặt kịp thời để tất cả cùng hạ hỏa. Sanvinest Khánh Hòa có chiến thắng 3-0 trọn vẹn trước tân binh GFDI Sông Hàn để giành tặng thắng lợi cho các CĐV nhà. Với thể thức mới và được chơi ở mặt sân quen thuộc, đội bóng phố Biển Nha Trang hứa hẹn sẽ là ứng viên cho chức vô địch giải năm nay.

Sanvinest Khánh Hòa cũng tạm dẫn đầu bảng sau lượt trận sớm vòng 1 chiều 19/3 với 3 điểm trọn vẹn. 2 trận đấu sớm cũng báo hiệu những điều vui cho futsal nước nhà khi tính chất địa phương, "màu cờ sắc áo" được coi trọng, khiến những cuộc so tài có chuyên môn tốt hơn và bất ngờ hơn. Sự khích lệ của khán giả địa phương và việc thay đổi không khí thi đấu cũng giúp các cầu thủ, HLV thêm máu lửa trong thi đấu.

Trong ngày thứ 2 (20/3), giải sẽ diễn ra 2 trận đấu còn lại của vòng 1. Lúc 14h00 ở Nhà thi đấu Quận 8 (TP.HCM) là trận đọ sức của Đương kim vô địch Sahako gặp Cao Bằng. Sau đó, lúc 17h00 là trận đấu giữa Á quân Thái Sơn Nam gặp Tân Hiệp Hưng.


Việt Hà

Link gốc: TTVH